Giúp mình với!Xin hỏi địa chỉ khám BS Da liễu giỏi chữa bệnh nấm ngoài da (hắc lào,..) !
Hic, vừa xấu hổ, vừa buồn các mẹ ạ!Chuyện là thế này, trước lúc bầu bí mình cứ hay bị ngứa ở vùng da đầu trên gáy, cứ gãi nhiều nó lại xước da, bong da đầu. Mình cứ nghĩ đơn giản, chỉ 1 thời gian là khỏi. Không ngờ bây giờ nó lan ra cả xuống dưới gáy, thành như hình đồng xu màu đỏ, có bờ ở ngoài. Xã nhà mình bảo thế là bị nấm da,mình đã bôi Nizoral nhưng ko khỏi, đã đi khám BS cho bôi Calcream cũng ko đỡ, mình lại ko uống đc thuốc vì đang cho con bú. Mẹ mình lại bảo là bị ... hắc lào, hu, hu. THế là bà cứ lôi ra chà sát, rồi cạo phần da bị ngứa cả bằng dao lam nữa để bôi đủ thứ dân gian như nhựa chuối, rồi riềng giã với rượu lên đó. Kết quả là đau, xót kinh khủng,mình khóc ròng ròng mà chẳng đỡ tẹo nào, bây giờ nó lan ra khắp gáy rồi. HIc, hic, xấu hổ quá, đi làm mà cứ phải mặc áo kín cổ, mà mấy hôm nay nóng chẳng biết làm thế nào nữa, lúc nào cũng lấm lét sợ người khác nhìn thấy như là ăn cắp í. Khốn khổ cái thân mình quá:Sad:!
Chả biết làm sao lại bị nữa, cứ tưởng những bệnh đấy là do ở bẩn, mà mình thì ngày nào cũng tắm, gội, kể cả nhưng hôm lạnh, thế mà lại... Bà ngoại cứ mắng cho vì cái tội toàn gội đầu muộn, tóc chưa khô cứ buộc lên nên mới thế. Mà cũng chả biết có phải bệnh đó không nữa. Mấy tuần nay xì trét quá , phát điên lên được mà chả biết làm thế nào, mong lên DĐ nhờ các mẹ mách nước cho, biết đâu gặp được thầy tốt thuốc hay mà khỏi trước Tết thì tốt quá! (khổ, cái bệnh này bà ngoại bảo là phải kiêng thịt gà, mà sắp Tết rồi, làm sao kiêng được hả trời).
Các mẹ giúp mình nhé, mách cho mình địa chỉ phòng khám của BS Da liễu nào tốt (hoặc thầy lang cũng được) để đến khám hoặc có bài thuốc nào hay, chứ mình ngại vào Viện lắm! Mình ko chịu nổi nữa rồi hu hu.