Chào các mẹ;


Em có chuyện này muốn mọi người tư vấn cho em 1 chút. Em năm nay 22 tuổi (kể cả tuổi đẻ là 23 tuổi). Em vừa tốt nghiệp ra trường và đi làm được vài tháng. Hồi tháng 6 vừa rồi em đi khám tình cờ phát hiện em mắc bện viêm gan B, khá nghiêm


trọng vì bệnh của em là virus đang nhân lên. HBV DNA của em hồi đó là 1 nhân 10 mũ 12 cơ. Em đã điều trị được 6 tháng, vừa rồi đi khám lại thì bác sĩ nói số lượng virus trong máu đã giảm nhiều chỉ còn 4 nhân 10 mũ 4 thôi, nhưng lại đang có dấu hiệu bão hòa thuốc và kháng thuốc, buộc phải đổi sang thuốc ngoại (Rất đắt, 2 triệu 1 tháng). Em có người yêu cũng bị viêm gan B (chẳng biết ai lây cho ai dù chưa qhtd), anh ấy bị nhẹ hơn em 1 chút nhưng cũng đang phải uống thuốc ngoại. Hiện tại em đang rất đâu đầu về vấn đề tiền bạc và tương lai 2 đứa.E thì mới ra trường thu nhập chẳng được bao nhiêu (chỉ đủ tiền ăn và thuốc), còn anh ấy tuy đi làm 4 năm rồi nhưng vì kinh tế năm nay khủng hoảng nên thu nhập rất bấp bênh, toàn bị nợ lương thôi. Anh ấy gần 30 tuổi rồi, bố mẹ anh ấy rất muốn cưới để ổn định, nhưng em thấy tương lai 2 đứa mờ mịt quá. Cả 2 bệnh tật tốn tiền trong khi thu nhập có hạn. Rồi đẻ con ra ngộ nó mà bị lây thì tội lắm.


Anh ấy vẫn muốn cưới nhưng 2 năm nữa mới cưới. Còn em đang phân vân, muốn chia tay để anh ấy tìm 1 người khỏe mạnh, đã tiêm phòng VGB để đỡ lây cho con.



Mọi người cho e 1 lời khuyên với. E ko muốn mang bất hạnh đến với anh ấy, vì ngoại bệnh VGB, em còn bị kinh thưa và bs nói là có dấu hiệu của buồng trứng đa nang, phải can thiệp mới có con. Anh ấy biết nhưng vẫn động viên em dù nhà anh ấy cả chị và em gái đều đã lấy chồng mà mãi chưa có con (Chị gái bị u buồng trứng). Bố mẹ anh như ngồi trên lửa đốt, chỉ mong anh lấy vợ có cháu vì sức khỏe mẹ anh ấy rất yếu.


Bài em trình bày hơi lộn xộn vì em rối trí quá. Mọi người cho em 1 lời khuyên. Em cảm ơn mọi người.