Em tôi năm nay 16 tuổi nhưng vì gia đình khó khăn nên năm rồi ba mẹ đưa nó lên nhà "ông chú" ở phụ bán hàng. Sau 1 năm gia đình tôi bắt nó về vì thấy làm công việc đó không có tương lai. Từ lúc nó về thời gian có kinh kỳ kéo dài nghiêm trọng (17 ngày) gia đình nghĩ em bị rong kinh nên dẫn đi khám bệnh. Nhưng không ngờ kết quả là : "Ứ dịch tử cung" bác sĩ còn bảo là do nạo phá thai gây ra. Hỏi em nó thì em nó nói là "ông chú" cho nó uống thuốc mỗi lần em bệnh rồi thực hiện quan hệ với em trong khi đó em ngủ mê mang, có 1 lần em không uống nên thấy ông ấy bò lên mình hun hít.


Có 1 lần em trễ kinh rồi thử que thấy 2 gạch rồi mợ ( con dâu ông chú ) dẫn em ra phòng mụ tư nạo thai, nhung em không biết. Về sao em kể lại cho gia đình nghe mới biết đó là nạo thai.


Vì em còn quá nhỏ ,sụ việc xảy ra e chỉ mới 15 tuổi, trong khi ông chú đã trên 50 tuổi.


Hỏi: gia đình có thể tố cáo ông ấy được không , nhưng em đã về đây trên 3 tháng rồi.