em mất niềm tin vao y học rùi ai bị như em tư vấn cho em . hix
Các mẹ ơi. có ai bị như em không. Từ bé em b ị viêm xoang chữa nhiều nơi ko khỏi nên đành thôi.ĐẾn năm 18 tuoi Lấn đầu tiên vào năm 2003 em vẫn nhớ cái ngày đó. Đang ngồi tự nhiên mắt em nặng trĩu, hoa lên, rồi chóng mặt , tai trái và chân trái em tê , nửa người tê bì. lưỡi cong như con tôm. Sau đó em nôn thốc nôn tháo. Từ đó 1 năm em bị 1 lần rồi 1 năm bị 2 lần . Sau đó bị nhiều hơn. Đến năm 2009 tai trái em bị chảy nươc đi khám ở bạch mai mới biết bị thủng nhỉ. Sau khi tai đỡ em vào bạch mai điều trị chóng mặt. BS Minh cho chụp Cộng hưởng từ , điện não đồ, thử máu. Nói không sao và bảo em bị rối loạn tiền đình. Kê thuốc cho em uống 1 tháng . Em uông thuốc đều đặn nhưng vẫn ko khỏi. Sau đó em sang Viện Đh Y khám Thần kinh chỗ Giáo sư Thục, cũng chụp chiếu đầy đủ, xét nghiem đầy đủ , GS nói ko sao chỉ bị rối loạn tuần hoàn não, cũng kê thuốc , nào là SWenlin. tanganil, sinocit.... 5 loại liền em uống cũng ko khỏi. Nhiều lúc em ngĩ ko biết em bị bệnh gì nữa do Viêm xoang hay do tiền đình hay thiếu máu não hay do Tai.... Em rất khổ sở mỗi lần em bị lên cơn em sợ lắm cứ như hành hạ ý. Có lúc nghĩ quẩn em bảo thôi thì kho chữa được thì em đánh chấp nhận nhưng em cầu mong 1 năm em bị 1 lần cũng được . Có ai bị bệnh giống em thì tư vấn cho em với . Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Cảm ơn vì các mẹ đã đọc.