Em hiện là sinh viên năm cuối. Em đang nghi mình bị dấu hiệu của rối loạn thần kinh. Chuyện là thế này, hơn 1 tháng trước, e bị mất ngủ triền miên, lúc đầu thì khó ngủ, 11h lên giường thì 2,3h mới ngủ được. Sau đó thì mất ngủ, thức trắng, có khi ngủ được thì mơ được 1 chút là tĩnh dậy ngay, ko ngủ được nữa. E đi khám và đc bs cho toa thuốc về uống. Giấc ngủ bắt đầu trở lại và e ngủ được hơn xưa rất nhiều. Chuyện mất ngủ của e ko đáng nói nếu như mất ngủ làm e lo lắng. Chuyện bắt đầu từ lúc e lo lắng giấc ngủ của mình phải lệ thuộc vào thuốc mới ngủ được. E bắt đầu lo lắng, và khi đó " nó " lại quay trở lại. Nói tới đây e sợ các anh chị nói mình bị điên, sẽ cười nhạo mình, nhưng thật sự e đang rất bí bách, phải giải bày tâm sự của mình ra, nếu ko e thật sự điên mất. Từ lúc nhỏ, e cảm nhận trong mình có 2 người " 1 nửa tiêu cực và 1 nửa tích cực ", " 1 nửa tiêu cực " đó " ép buộc " e phải ghi nhớ những gì mình thấy trên đường, những hình ảnh đó cứ nằm trong trí óc của e ko buông, hễ rãnh là những hình ảnh trên đường đó lại xuất hiện: tiệm photocopy, tiệm hủ tíu, cửa hàng tạp hóa... làm e ko thể nào tập trung, có khi đang nói chuyện với bạn bè cũng ko hiểu bạn bè e đang nói gì, vì " nó " " ép" e suy nghĩ về những hình ảnh đó, cả đống hình ảnh cứ lặp đi lặp lại 1 cách vô nghĩa và ảnh hưởng rất nhiều đến sự tập trung của e. Nhưng 1 thời gian sau là e lại quên mất. Nhưng gần đây, " nó " bắt đầu quay trở lại với mức độ mạnh hơn. 3 hôm trước e coi phim trinh thám, tình cờ có cảnh người bị giết chết, " nó " bắt đầu ép buộc e phải suy nghĩ tới hình ảnh đó ko buông, cho dù e đã cố gắng ko nghĩ tới, nhưng vẫn cứ ám ảnh e. Thậm chí, còn nghĩ ra những hình ảnh ghê rợn ko có thật và rất vô lý ám ảnh e: cương thi, ma quỷ, nghĩa địa, quan tài.... ù lì trong tâm trí e ko dứt ra được. Và bây h cho dù dùng thuốc e cũng khó ngủ. E đang lo trong tương lai nếu gặp thêm những hình ảnh mang tính chất ghê rợn hơn, kinh dị hơn thì e ko biết làm sao để thoát khỏi những hình ảnh đó đây. Xin a chị đừng cười nhạo e, e đang cần sự giúp đỡ của mọi người. E đang lo cho tương lai e lắm. E đang bế tắc thật sự !!