Chia sẻ cho các mẹ. Em khỏi rồi , nên đọc bài của mẹ bị y hệt thấy khổ quá cơ .


Em thấy có mẹ hỏi câu Trị viêm lộ tuyến bằng Đông Y có nên không .


Em vào đọc thấy tâm sự của mẹ ấy mà thấy đồng cảm ghê gớm .


Em cũng bị như mẹ ấy , khổ lắm luôn. Em đi khám bs nói em bị viêm lộ tuyến 2 rồi . thế là bs cho uống thuốc , đặt thuốc tứ tung , rồi phải đốt . Em đã phải đốt rồi. đc chưa đầy một năm nó lại tái viêm lại , em khổ lắm. cứ chữa Tây y mãi chẳng ăn thua. Không còn niềm tin nào vào Thuốc nữa .


Một hôm , em đang lượn lờ Facebook. Tự nhiên thấy Face chị này nhiều bài hay quá vào đọc . Tình cờ thấy chị đăng bài về trị khỏi viêm bằng đông y. Dã man hơn có bệnh viêm lộ tuyến của em . mà ko phải khổ cần đốt điếc gì sất. Em tò mò vào tìm hiểu . Em thì chẳng tin mấy thứ ở trên Internet này . Nhưng theo bản năng tò mò vốn có của em , và một phần thấy chị này có nhiều bài chữa khỏi bệnh mà chính em đang bị mà mãi chưa khỏi này nữa . Em đọc nhiều bài của chị ấy. Lại thấy gương mặt của chị ấy đáng tin , nhìn hoạt động của chị ấy , đặt niềm tin thử một lần làm liều . Em lấy thử một liệu trình về đặt . Em nghĩ . Cứ thử đi, biết đâu đó là Cơ hội .


Đúng các mẹ ạ . Chị ấy nhiệt tình kinh , chăm em , hỏi han em từng li như theo sát em từ đầu đến cuối về bệnh của em ý . Chị còn bảo em một câu là em thấy niềm tin tràn trề : Thuốc nhà chị chữa khỏi cho quá nhiều quý bà bị viêm nhiễm từ nhẹ đến nặng , và nhất là có mấy quý bà Viêm lộ tuyến đi chữa rồi đốt Tây y miết không khỏi như em gặp chị rồi. Em nghe mà có động lực chiến đấu . và các mẹ biết không . Đúng như vậy các mẹ ạ. Em đã khỏi rồi .Em đặt có 1lt rưỡi của chị ấy thôi . Giờ đi khám . Bs nói Phụ khoa bình thường . Em vui khôn xiết . Mà em còn thấy vùng kín còn khin khít ý . Chồng Em cũng bảo thế . hihi.