tình hình là em phát hiện ra bị viêm lúc trc tết nguyên đán 2017. lúc bệnh thấy hoang mang sợ đủ thứ. cứ lặng lẽ lên đọc để xem mấy chị làm thế nào để khỏi. chứ cũng ngại bình luận hay chia sẻ vì sợ bạn bè mình có tham gia đọc thấy biết mình bệnh cũng ngại. mà thấy có nhiều c chắc cũng đang stress như Em lúc đó nên Em viết tí dòng. Em đọc r cũng rút ra đc 1 vài kinh nghiệm.
1 em k dùng nước phụ khoa gì hết trong lúc bệnh ạ. tại bệnh viện có phát chai nước rửa những cứ mỗi lần dùng em lại thấy như bị ngứa rần rần ạ
2 đi vệ sinh xong lau khô và thường xuyên thay quần lót. K bao h để ẩm vùng bikini ạ. dễ sinh vi khuẩn
3 em có nuốt tỏi ạ. trc khi ngủ đập dập 2 tép nhỏ nhỏ nuốt lun uống nước ực vô như uống thuốc. đọc thấy mấy mẹ bảo ăn tỏi tăng dề kháng diệt virut
4 em dùng thuốc đông y đặt. ban đầu thấy khủng khiếp lắm. dùng hết 10 viện đặt rồi mà vẫn thấy còn quài. thấy nản kinh khủng. mà em lỡ mua tới 2 liệu trình nên tiếc thuốc bấm bụng xài chứ ớn gì đâu. tới liều thứ 4 em thấy sạch bớt cái em bị tới ngày xong bỏ k đặt nữa. mà sau chu kì tự nhiên em thấy k bị ra khí hư màu vàng và tanh nữa. cảm giác bây h cũng khô thoáng thoải mái. Em nghĩ chắc là khỏe rồi ạ. nhẹ ng và k bị stress nữa ạ. chúc các chị mau khỏi nha. có gì thac mac thì inbox em ạ