Đã từ lâu lắm rồi em không vào web trẻ thơ, kể từ sau bài đăng hỏi về cây giao chữa bệnh viêm mũi.
Hôm nay, em muốn lên đây chia sẻ với mọi người cách chữa bênh viêm mũi của mình sau 9 năm bị nó hoành hành ngang dọc và đem đến bao phiền toái kèm theo các bệnh khác. Nghe thì đơn giản nhưng ai bị rồi mới thấm phải không ạ. Có những lúc vừa ăn vừa thở bằng miệng í ạ, rồi khi thời tiết thay đổi thì cứ gọi là thôi rồi, ngứa mũi, hắt xì hơi liên tục cứ gọi là dài như pháo hoa í 8-}, nhức mắt, đau đầu...kể thì dài lắm, hi. Em xin đi được kể hành trình chữa bệnh viêm mũi của em, biết đâu các mẹ, các chị cũng đang ở 1 trong những giai đoạn ấy.
- Lúc đầu phát hiện bệnh là khi em học lớp 9, lúc đó cũng đi khám bác sĩ rồi uống thuốc tây đủ kiểu, hic, em giờ sợ thuốc tây lắm, cứ lúc uống thi đỡ cách 1,2 tháng nghỉ là đâu lại vào đấy, mà chỉ tổ thuốc tây ngấm vào còi cả người đi mà lại tốn kém lắm chứ :( , cái bênh mà ng ta bảo bênh nhà giàu nó là thế. Những ròng rã mấy 2,3 năm kéo dài vậy, chẳng khỏi dứt điểm được có lúc em bị sổ mũi cả tuần liên không ngớt, mũi đỏ ửng to lên ý, chả dám đi đâu, ngại mà :)
- Cho đến khi lên đại học tiếp xúc mạng nhiều em mới bắt đầu quan tâm đến các phương pháp chữa bằng thiên nhiên, vâng em tìm đến em hoa cứt lợn( tên nó hơi thô tí ), tối tối con bé giã lấy nước nhỏ vô mũi. hic. cay thôi rồi, chảy cả nước mắt. nghe nói nhiều ng hợp và đỡ sau mấy ngày rồi, thế mà em chơi cả mấy tuần nó vẫn thế, ây za cái mũi của tui. Xong em bỏ cuộc .
- Năm thứ 2 em học đại học em tìm đến cây giao ( em có đăng bài để hỏi về cây giao trên web mình đó năm 2013). sau bao năm khổ sở cái mũi, mà bệnh này nó kì ,cứ sổ mũi là dễ kèm theo ốm, có đợt em ốm liên miên, mũi không thể thở nổi, lúc đó em còn khóc vì tháy tệ hại quá trời. :(( . Đọc báo nghe nói cây giao chữa tốt lắm, cũng hí hửng lên chợ bưởi mua cho đúng loại, nhưng ít lắm em đi cả chợ có mỗi 1 cây, hic, phải mua đúng loại có nhiều mủ trắng í, về trồng, cũng đầu tư bếp ấm, loại này dùng xong phải bỏ ko để nấu ăn, nó độc lắm, tối tối con bé lại xông mũi nhìn cứ như là hít thuốc... í hehe, cũng chơi cả tháng chứ bộ , ôi cái số em nó thế, chắc em không hợp cây giao em ko có khỏi hic, hay do em làm không đúng cách, nhưng em làm theo đúng chỉ dẫn rồi. Thôi coi như không hợp. Không biết mẹ nào chữa khỏi bằng cách này chưa ạ . Trong năm này có đợt em dùng thuốc bột ( thuốc từ cây) để uống, khỏi lắm, hiệu nghiệm, sướng nghĩ mình may mắn ai zè thuốc gì uống vô em tăng cân vùn vụt bệnh thì khỏi hẳn, nhưng xong 2 tuần em ngừng ko uống nữa vì thấy tăng cân quá trời, sợ, thế là cái mũi lại bị lại, cong nặng hơn xưa, nên các mẹ có dùng thuốc bột cũng nên tìm hiểu rõ nguồn gốc đừng để bị như em, nó lại sút cân, da còn nhăn lại í, đã vậy mũi có khỏi đâu. Mèo què chữa thành mèo mù :-S
- Năm 3, giờ thì lâu rồi em ko có sử dụng thuốc tây vì em thấy hại cho cơ thể lắm, nên từ năm nhất đh em chỉ có tìm hiểu chữa tự nhiên ko thì xác định sống chung với lũ vậy. Rồi ngày định mệnh cũng đến, em đọc bài về cách về sinh mũi bằng nước muối natri clorid 0,9% có 5k một chai, ra tiệm thuốc hỏi là có ạ. Tôi thì dù sao cũng chữa đủ các thể loại rồi, làm nốt cái này coi như vệ sinh mũi hàng ngày vậy. Hàng ngày sáng tối em dùng riêng 1 cái ly thủy tinh, 1 cái chén nhỏ như chén uống rượu ý, 1 cái bát, tráng qua nước sôi ạ, sau đó ruôn nước mũi vào cái ly đó ngâm trong cái bát nước nóng cho nước muối ngấm lên, lấy ra ruôn vào chén nhỏ để hít vào mũi rồi phỉ ra, nó cũng chảy xuống miêng, mọi người phải nhổ ra nha, không được uống, em nói thì hơi khó hiểu mọi ng cứ search cách vệ sinh mũi ý là biết ngay. cứ như thế, thời gian trôi đi, 1,2 tháng đầu em cũng ko có thấy đỡ đâu, vì cái này chỉ là vệ sinh mũi mà, đâu phải thuốc gì đâu, im lìm 1 năm cứ như vậy thành thói quen, có lúc lười em chỉ vệ sinh 1 lần 1 ngày thôi. Thế mà cái mũi của em nó lại chịu à nha, phải nói là khỏi 90% ạ, em lại tung tăng thoải mái rùi, ko lo cái mùa đông nữa, không phải suốt ngày kè kè giấy bên cạnh nữa, đến giờ nay thì chỉ thi thoảng em mới bị hắt xì hơi chút ak, tại e lười không vs hàng ngày ,mấy ngày mới vệ sinh 1 lần ý hihi. Bệnh này nó khỏi nên em cũng khỏe ra ,ko còn hay ốm vặt nữa.
- Mong cho mọi người cũng tìm ra 1 cách chữa phù hợp cho mình, đừng nên lạm dụng thuốc tây nhiều quá. Chúc cả nhà luôn khỏe mạnh. Còn em bye bye với căn bệnh viêm mũi khó chịu của mình .=D>=D>=D>