Em chào mọi người.


Em 26- em bị viêm gan b mạn - ở thể lành. Bạn trai em nói muốn ra mắt gia đình và kết hôn sớm- anh ấy muốn có con trc hôn nhân. Em vừa mừng vừa lo. Em hoàn toàn không muốn che giấu anh về điều này, em muốn bảo vệ anh và con sau này, em muốn anh chấp nhận em để đến hôn nhân. Và chuyện gì đến cũng đến. Em đã nói cho anh biết mọi chuyện. Anh nói anh lo sợ lấy em về lây bệnh cho mọi người trong nhà, nhà anh chưa ai bị bệnh này cả, bố anh cũng mất vì ung thư gan, nhưng anh nói do bố anh uống nhiều rượu. Vậy là sáng hôm sau anh ấy thay ngay ảnh avatar chúng em chụp chung, nói xin lỗi em, mọi kế hoạch của chúng em bị hoãn lại. Em giờ cảm xúc như giữa không trung, vô định. Em cũng đã bắt đầu có suy nghĩ sẽ không quen ai thêm nữa, có thể sau sẽ trở thành single mom. Thực sự là em không thể tìm người chấp nhận em để xây dựng gia đình ạ? Em thực sự rất rất muốn có gia đình nhỏ của riêng mình rồi! Em phải làm sao đây ạ?