Em chào các mẹ thông thái.em đang lo lắng một việc và muốn nhờ các mẹ thông thái giải đáp giúp em gấp với.


Em vừa đi kiểm tra phụ khoa trong viện phụ sản hà nội chiều nay. Em được khám đầu tiên số buổi chiều nhưng do hôm nay là ngày nghỉ và chỉ khám dịch vụ nên bác sĩ không gọi bệnh nhân theo số thự tự trên bảng như ngày thường mà bác sĩ gọi tất cả những ai có số khám vào cùng một lúc trong phòng khám. Em được khám đầu tiên nên bác sĩ yêu cầu em bỏ quần, lên bàn và em phải ngồi chờ đợi bác sĩ khoảng 10 phút trong tư thế bỏ quần ngồi trên bàn khám. Nhưng trước khi lên bàn khám, bác sĩ giục nên em cuống quá và không để ý cái khăn trắng trải trên bàn khám là khăn cũ của người khám trước có lẽ là từ buổi sáng rồi.


Sau khi bác sĩ khám cho em, em không bị viêm nhiễm gì . Em xuông khỏi bàn khám, mới thấy cái khăn có vẻ bẩn, bác sĩ mới bỏ cái khăn đó đi và yêu cầu bệnh nhân tiếp theo lấy cái khăn trắng trên ghể gấn đó trải lên bàn. Em sợ quá,,lúc đó mới nhận ra rằng em đã ngồi lên cái khăn khám của bệnh nhân trước. Nhưng em sợ bác sĩ quá nên chẳng dám hỏi gì và cầm sổ khám ra về.


Sau khi từ bệnh viện về đến nhà em , em vội vàng đi thay quần và rửa âm hộ, âm đạo sạch sẽ bằng muối natri 0,9 rồi. Nhưng nếu trong trường hợp cái khăn đó từ sáng bác sĩ khám cho một bệnh nhân bị bệnh phụ khoa nặng như nấm, lậu, giang mai hay bị hiv ., thi liệu em có bị nhiễm bệnh không ạ? Em đang rất lo lắng, mong các mẹ giúp em với.