Các chị ạ, em năm nay 19 tuổi, bị điếc tiếp nhận từ nhỏ (nhưng lúc ấy cả gia đình và em đều không để ý) mãi tới khi lên đại học mới khám và biết. Em đã mua máy trợ thính giá cao (12 triệu rưỡi) ở trung tâm trợ thính Stella Hearing, có bác sĩ đo đàng hoàng nên chắc là máy tốt và phù hợp với tai của em. Cũng vì giá quá cao nên em chỉ mới đeo bên tai phải, thực ra thì em bị điếc tiếp nhận cả 2 tai. Em đeo cũng khoảng 8 tháng rồi.


Mặc dù đeo máy trợ thính giúp em nghe được nhiều âm thanh to, rõ thật, nhưng em vẫn buồn bực vì nhiều khi em nghe đầy đủ âm thanh, câu nói mà vẫn không hiểu gì. Em không biết tại sao. Đây không phải là vấn đề nghe không được mà là nghe được nhưng vẫn không hiểu câu nói của người khác.Thực sự em rất buồn vì không biết ngoài điếc tiếp nhận (điếc thần kinh), em còn bị vấn đề gì trong trí óc nữa không, chứ sao nhiều lúc (không phải mọi lúc) nghe được mà không hiểu được? Nói theo ngôn ngữ dân gian là bị chậm tiêu, lóng nga lóng ngóng đấy ạ.


Em đang tích cóp tiền và sẽ mua thêm máy trợ thính vào năm sau. Nếu bác sĩ khuyên em về chế độ luyện tập như thế nào, em hoàn toàn có thể luyện tập được. Còn hiện giờ, em rất buồn và ấm ức vì tình trạng như đã nói ở trên. Không biết bản thân đang bị tật gì. Thật khổ vì ngoài khắc phục bị điếc ra, còn phải khắc phục khả năng hiểu lời nói nữa.


Không biết trong diễn đàn này có ai bị điếc tiếp nhận như em, hoặc là hiểu biết về tật này, có thể tư vấn giúp em ạ! Em xin cảm ơn rất nhiều!