Em và chồng quan hệ với nhau lần đầu tiên bị đau. Anh không thể vào trong em được, vì cơ thể em cứ co thắt trước sự xâm nhập của chồng. Thú thật, dù chồng em vất vả và cố gắng nhiều nhưng hai tụi em vẫn không sao hoàn thành nghĩa vụ được. Em thương chồng lắm, anh không trách em gì hết, mà a cũng không nói gì. Nhưng giờ tâm lý em hoang mang quá, em cứ nghĩ đêm tân hôn phải rất lãng mạn, mà cứ nghĩ đến quan hệ mà đau đớn như vậy là em lại sợ. Em lên mạng tra thông tin, cứ thấy bài nào các bạn cũng nói quan hệ lần đầu phải rất đau, có người phải thữ đến 3,4 lần thì mới xong, va 2lần nào cũng đau muốn chết đi. Em lại càng thêm lo sợ. Vì cái cảm giác đau thốn người đó cứ ám ảnh em đến giờ. Các chị nào có kinh nghiệm về đêm tân hôn xin tư vấn giúp em. Cám ơn các chị.