Chào mọi người, e năm nay 19 tuổi, em bắt đầu có biểu hiện rối loạn từ năm học lớp 10, cụ thể biểu hiện lúc đó của em là :


- Cứ lúc nào căng thẳng là ở hạ dưới của bụng e cứ thấy nặng nặng như muốn đi đại tiện


- Nghĩ nhiều tới việc nào đó là dễ bị mỏi tiểu tiện


- Cảm thấy căng thẳng, ra nhiều mồ hôi, thở dốc mỗi khi cãi nhau hay xem phim hành động


- Ngồi vào bàn học, học được 10-15 phút lại phải đi tiểu, cứ học một lúc lại phải đi tiểu.


Nhưng hồi đó em mới bị nhẹ, nên ko để ý, e vẫn học bình thường, năm 2013, e tham dự kỳ thi ĐH, trong 3 ngày đi thi là một cực hình với e, đêm nằm thao thức ko ngủ được vì quá lo lắng chuyện thi cử, sáng dậy nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn phải đi thi, và rồi e cũng qua, được 16 điểm 3 môn, nhưng trượt ĐH. Xét NV1 trượt, NV2 cũng trượt. Vậy là e quyết định ở nhà ôn thi để năm sau thi lại, nhưng chính lúc này là lúc biểu hiện bệnh của e rõ ràng nhất, cụ thể:


- Nhà e hướng nhà là hướng Tây Bắc, nằm trong ngõ hẻm, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, nhà e luôn trong tình trạng rất bí bức,không khí ô nhiễm do khu đồng rộng sau cuối ngõ đang xây dựng khu đô thị, ô nhiễm tiếng ồn cũng luôn xảy ra vì ngõ lắm trẻ con và sinh viên thuê trọ, tiếng chó sủa, trẻ em khóc, tiếng người lớn quát tháo luôn xảy ra hàng ngày.


- Vì em tập trung ôn thi lại nên trong vòng 1 năm hầu như thời gian của e là ở trong nhà, mùa hè thì ở phòng điều hòa liên tục.Luôn phải sống trong tình trạng thiếu oxi, ồn ào, bật điều hòa phải đóng kín cửa nên phòng đã bí thì càng bí hơn. :((


Và sau khi ở nhà liên tục, ít ra ngoài, ít vận động (e lười tập thể dục) trong 8 tháng, người e bắt đầu có những biểu hiện nặng hơn :


- Đạp xe ra ngoài ko đạp được, người mệt, cứ chạy ra ngoài là mệt, khó thở, tim đập loạn xa


- Buổi tối đi tiểu liên tục, tối đi dạo nhưng được 15 phút phải chạy về đi tiểu.


- Ngày nào cx thấy mệt, đặc biệt vào mùa hè, những hôm nóng càng mệt, phải chạy vào điều hòa mới hết mệt, ra khỏi điều hòa là lại mệt.


- Kỳ thi ĐH năm 2014, e có tham dự, nhưng hôm đầu đến tập trung thì nhịp tim e lên cao quá, ko đi nổi, thế là đành phải hủy bỏ kỳ thi quan trọng của cuộc đời :((


Và thế là bố mẹ e đưa e tới khoa Sức khỏe Tâm Thần của bệnh viên Bạch Mai. Ban đầu, e được chỉ định khám bác sĩ Hương, bác sĩ trong rất nhiều thuốc bổ, và chỉ cho uống 1 viên Futaton chống trầm cảm. E về nhà uống theo đơn, công với việc sáng đi chạy bộ, bệnh tình có đỡ nhưng đỡ rất ít không đáng kể, e vẫn cảm thấy mệt, ko đạp xe được, chạy xe máy thì càng ko, cứ ra ngoài đường thì lại căng thẳng, phải chạy vào nhà hoặc có người thân bên cạnh thì mới tĩnh tâm và đỡ mệt. Vẫn bị rối loạn vệ sinh, cứ căng thẳng một chút là lại đi tiểu hoặc đi đại tiện.


Sau khi chữa 4 tháng bác sĩ Hương bệnh viện Bạch Mai ko hiệu quả, mẹ e quyết định chuyển e sáng khám bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, cũng thuộc khoa Tâm thần bv Bạch Mai (e thấy ông bác sĩ này rất đông người đến khám), 2 tuần đầu khám, bác sĩ cho 2 viên Futaton, 2 viên Paxine và một viên bổ não Myatamet.


Tuần đầu e uống thấy mệt vô cùng, đến tuần thứ 2 thì e thấy khỏe hẳn, ko còn rối loạn vệ sinh nữa, cảm thấy người cân bằng hơn nhiều (chắc do thuốc bổ não, thuốc này rất đắt), tiền đình của e khá lên hẳn, e hào hứng yêu đời quá đi chơi bạn bè họ hàng loạn xị ngậu hết cả lên. Cứ như kiểu cuộc đời mình đang ở trong bóng tối nhưng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm :))


Và thế là e cứ uống thuốc ông Tuấn mãi đến bây giờ, mỗi tháng tiêu tốn của bố mẹ 3 triệu, trời ơi, nghĩ mà hãi, đơn thuốc của e là :


*Sáng :


- 1 viên bổ não (thuộc chất Citicoline) là Chunbos hoặc Myatamet, loại nào cũng được nhưng e tìm hiểu là hộp thuốc ghi tên khác nhau nhưng cùng là bổ não và đều có lưu lượng chất Citicoline giống nhau, và đều rất đắt đỏ.


- 2 viên Paxine


* Tối


- 1 viên bổ não


- 2 viên Futaton


- 1 viên Morientes chữa tâm thần phẫn liệt


- 2 viên lesulpin chống hưng cảm


Uống đến tháng thứ 6, thì ông ấy giảm cho e xuống còn 1 viên Paxine buổi sáng, và 1 viên Futaton buổi tối, còn các loại thuốc khác thì vẫn như bình thường. Thì EM LẠI BỊ RỐI LOẠN VỆ SINH TRỞ LẠI, LẠI CẢM THẤY HƠI HỒI HỘP KHI RA NGOÀI ĐƯỜNG :(( Trời ơi, uống 6 tháng mất gần 20 triệu chả lẽ ko đỡ được tý nào. Đến khám thì ông ấy bảo chưa khỏi và lại về đơn cũ. Thì e lại thấy người thoải mái trở lại, ko còn bị rối loạn vệ sinh và e chính thức vượt qua kỳ thi ĐH 2015 dưới tiết trời nắng kinh khủng tới gần 50 độ một cách ngon lành :p


Đến tháng thứ 9, ông Tuấn tiếp tục giảm liều, nhưng lần này ông ko giảm Paxine với Futaton mà cắt luôn 2 loại thuốc là Morientes và Lesulpin. Thì e vẫn ko bị rối loạn vệ sinh, nhưng lại thấy mệt hơn, buồn ngủ hơn, đặc biệt cứ đến chiều trở về tối là người lại mệt, lúc nào căng thẳng thì thấy buồn nôn, ăn cơm khó, hôm thì thấy cứ nghẹn nghẹn ở ngực, người mệt vô cùng, hôm qua bố e có đưa e đi khám ông Tuấn thì nửa đường phải quay về vì e thấy mệt, lúc đi trên đường người e cứ thấy hồi hộp, thở ko thoải mái, thấy nghẹ nghẹn ở ngực.


Hôm nay e vân chưa đi khám được, và cảm thấy người mệt và bất an, giống như kiểu e đang nghiện thuốc, bỏ thuốc đi cái là người lại mệt trởi lại, e đã chữa gần 10 tháng rồi mà mãi ko khỏi, tốn gần 30 triệu tiền thuốc, trời ơi, gia đình e đâu có giàu :(( Chiều nay chắc e phải đi taxi tới khám thôi, nhưng e đang cảm thấy vô cùng chán nản, uống quá nhiều thuốc rồi, mà mãi ko khỏi, trời ơi, mệt quá, e cảm thấy người rất mệt, mong được mọi người trong forum tư vấn, e xin cảm ơn ạ :(