Các mẹ ơi, bố em năm nay cũng có tuổi rồi nhưng còn khỏe mạnh lắm. Chả hiểu sao đợt này thấy ông suốt ngày kêu đau lưng, nhức mỏi, buổi đêm đi ngủ kêu ê ẩm không ngủ được. Đấy, đã đau lưng lại còn thêm mất ngủ nữa :( Em cho ông đi chụp chiếu bác sĩ cũng không phát hiện được bệnh gì nghiêm trọng. Chắc do đợt này thời tiết nắng mưa dữ dội quá, trời nắng thì cụ chả chịu nằm điều hòa vì khó chịu mùi, trời mưa thì cụ hay kêu đau người (khổ cái nhà em cũng hơi ẩm thấp tí). Mấy năm trước chả làm sao, tự dưng năm nay xương cốt nó rệu rã thế.


Các mẹ có bài gì hay tư vấn em với!!!!! Quan trọng là em muốn cụ nhà em ngủ được, vì buổi đêm cụ ko ngủ cứ đi lên đi xuống, con cháu nó cũng ảnh hưởng theo ý ạ :( Em cám ơn các mẹ trước nhá!