nói ra thì thật xấu hổ vì khoảng nửa tháng trước , em đái dầm :-$. ngại với chồng kinh khủng , thật em ko ngờ là lại xảy ra chuyện này . nhưng vẫn còn đùa chồng rằng chắc từ h phải mượn bỉm của Kem (con zai em ) dùng thui/:) . em chỉ muốn quên đi chuyện ko hay này , nhưng ko ngờ lại xảy ra lần nữa ( vào sáng nay ) khiến e phải nghĩ ngợi:-? . vì bt nếu lúc cơ thể cần giải phóng sẽ có báo hiệu ( thấy chướng bụng ) để tùy em quyết định chui ra khỏi chăn để giải quyết ngay hay cố nín nhịn đến khi thức dậy . đằng này ko hề thấy chướng bụng tẹo nào:o , thậm chí lúc tè em còn ko có 1 cảm giác gì :o. cả 2 lần em chỉ biết sau khi đã tè xong ( vì đệm ướt ) , y như hồi bé . ban ngày em vẫn kiểm soát tốt . ngày xưa em bị tè dầm cũng lâu , phải tầm lớp 4 mới khỏi :-S. em đẻ con h đã được 10 tháng , mọi người bảo kiêng ăn rau cải cho đỡ són tè , e cũng mãi về sau mới ăn mà . dạo này nhà em cũng nhìu việc , em cũng phải suy nghĩ đôi chút , thêm việc con zai em mới ốm 1 đợt , cho cháu ăn uống khó khăn nên em cũng hơi bị xì trét . em ko bít đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng này . lỡ đây là 1 trong những dấu hiệu của 1 căn bệnh nào đấy nên em đang hoang mang lo lắng lắm :-S. ko bít ai đã từng trải qua giống em thế này chưa thì cho em xin lời khuyên ạ , em rất cám ơn:-*@};-:x