Đây là một bài viết nói về Dạ dày mộc hoa, một sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày khá hiệu quả.



Tôi là Lâm, 32 tuổi, quê ở Hà Nam. Tôi thường xuyên tiệc tùng, bia rượu,... cùng với bạn bè. Phần nữa cũng là vì công việc phải giao thiệp với các đối tác…Hôm nay thời tiết đẹp, tôi lại rủ đám bạn bè ra nhà hàng và vẫn nhậu nhẹt, tiệc tùng đều đều như mọi khi. Tối nay, ăn uống no say, anh em chia tay nhau ra về ai cũng vui vẻ. Tôi thấy cuộc đời này thật tốt. Tôi thật vui, thật hạnh phúc vì đã có những người bạn tâm giao, hiểu mình. Ngồi trên chiếc Airblade đen đen, thong dong qua con đường này tới con ngõ khác. Vừa đi tôi vừa huýt đoạn sáo quen thuộc thật say mê. Vợ mình cứ phàn nàn về chuyện rượu bia. Thật là đàn bà chả hiểu gì. Không có những trận rượu bia thì làm gì có những mối quan hệ? Làm gì có đối tác để mà kéo về cả hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng cho công ty. Về nhà làm gì có tiền mà đưa cho vợ. Những thứ cả gia đình tiêu dùng đa phần là tiền của tôi, chứ với đồng lương ít ỏi của cô ấy thì làm được gì. Tôi càng nghĩ, càng thấy vị thế của một người đàn ông trong gia đình như tôi không dễ bị lung lay.



webtretho



Về đến nhà tuy hơi chếnh choáng say nhưng với niềm kiêu hãnh tràn đầy, tôi gọi.


- Vợ ơi, có quà này.


Rồi tôi rút ra từ túi quần một bó tiền thả xuống mặt bàn. Vợ tôi đang lúi húi trong nhà, vừa ra vừa hỏi:


- Chồng em lại có đồ gì thế?


Tôi không nói gì, vừa cởi chiếc áo ves vừa để ý thái độ vợ.


- Anh vừa lấy lương à? Sao sớm thế, đã đến mùng 10 đâu?


- Anh chưa lấy lương đâu, đó là tiền thưởng đó, em đếm đi


Nhìn mặt vợ hồ hởi ra mặt. Đang đếm bỗng dưng ngừng lại, vứt cộp chỗ tiền xuống bàn, mặt tỏ vẻ bực mình.


- Anh lại uống bia rượu à?


- Ừ. Anh có uống một ít với bạn bè thôi. Hôm nay vui quá, đáng ăn mừng mà.


- Anh có biết là anh không được uống bia rượu không?


- Ui giời. Cái bệnh dạ dày thì có gì mà to tát. Giờ cả trăm triệu dân số Việt Nam thì có đến hơn 90 triệu bị bệnh dạ dày rồi. Em thấy có mấy ai ngừng uống bia rượu chưa?


- Anh khác, vì em là y tá, em hiểu về bệnh của anh. Anh uống rượu bia, thuốc lá,… đều là những thứ hại người cả. Anh còn yêu em thì anh từ bỏ những thứ đó đi. Chẳng lẽ anh định để đến khi anh đổ bệnh rồi đi nằm viện, rồi có bao nhiêu tiền của dồn vào chữa bệnh à? Mà có khi còn tiền mất tật mang ấy?


- Em, sao em cứ nói cường điệu hóa nó lên vậy?


- Em không nói cường điệu hóa. Mà đó là sự thật. Đó là chưa kể nếu anh cứ đà này, không kiêng cữ gì cả, bệnh nó nặng thêm, còn có thể biến chứng nữa. Loét thủng dạ dày, Ung thư dạ dày,… cũng đều là bệnh chết người cả. Lúc đó thì ai mà cứu anh cho nổi?


- Em nói gì mà ghê vậy. Toàn đọc mấy báo lá cải, viết nhăng viết cuội.


- Anh quên em là y tá à?


- Em là y tá chứ đâu phải là bác sĩ đâu.


- Anh cãi ngang quá. Giờ ngồi đây, em giải thích cho anh hiểu. Anh phải nghe em.


- Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Ngồi thì ngồi.


- Này nhé, vì là anh không hiểu nó nên em mới phải giải thích dài dòng.


- Ừ!


- Anh thái độ gì thế? Này nhé. Bệnh của anh là bệnh dạ dày dương tính với khuẩn HP. Khi trong dạ dày anh có khuẩn HP nghĩa là anh đã có mầm mống của ung thư dạ dày rồi. Khuẩn HP nó nằm sâu trong lớp nhầy bảo vệ nêm mạc dạ dày, nên rất khó có thể trị. Loại khuẩn HP này nó tiết ra các men Catalase, Protease và các ngoại độc tố có khả năng làm bào mòn niêm mạc dạ dày, gây xuất huyết, loét thủng dạ dày. Đối với những người dùng lắm rượu bia như anh, làm việc nhiều, lắm stress tinh thần thì các vết thương tổn thương ngày càng sâu hơn. Qua thời gian sẽ làm teo, sơ niêm mạc dạ dày và thay vào đó bằng các tế bào ruột hay còn gọi là dị sản ruột và đây cũng chính là bắt nguồn của ung thư dạ dày, tá tràng.


- Ờ!


- Còn nữa. Bệnh dạ dày còn có thể làm viêm cả đường tiêu hóa, làm viêm họng,…


- Em lại “chém gió”. Bệnh dạ dày là bệnh dạ dày chứ liên quan gì tới bệnh khác?


- Này nhé, bệnh dạ dày, dịch acid dư thừa của dạ dày sẽ được dẫn chuyển tới khắp đường ruột, như vậy cũng làm ảnh hưởng rất nhiều tới đường ruột, cũng như toàn bộ đường tiêu hóa.


- Được, cứ cho cái này em nói có lý. Còn tại sao lại liên quan tới viêm họng?


- Cũng tương tự như vậy thôi. Khi anh bị trào ngược dạ dày, dịch vị bị dư thừa, trào ngược theo đường thực quản làm cho anh ợ chua, tràn dịch lên họng. Chính những acid này có tác động ăn mòn vào niêm mạc họng, gây ra tình trạng viêm nhiễm. Mỗi lần thức ăn được nuốt vào, là một lần bào mòn thêm, mỗi lần anh ợ chua lại thêm một lần gây xước viêm.


- Ờ ờ..


- Vậy nên anh chữa đi, hạn chế rượu bia đi. Mà anh kiêng được, không uống nữa càng tốt.


- Mà làm quái có thuốc nào thần kỳ như em nói.


- Ô hay. Anh không nhớ em là Y tá sao ấy. Em thừa biết loại thuốc nào có tác dụng với loại bệnh này.


- Thuốc nào?


- Thực ra cũng chẳng phải là thuốc, người ta gọi là thực phẩm chức năng thôi


- Ui zào. Anh uống bao nhiêu loại thuốc rồi còn chả khỏi, uống thực phẩm chức năng thì khỏi bằng niềm tin à? Em nghe nói câu “ Đây là thực phẩm chức năng, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” chưa?


- Em nghe rồi. Vì thực phẩm chức năng không có thành phần kháng sinh, theo Bộ y tế quy định đó không được gọi là thuốc. Còn tùy từng trường hợp mà nó có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hay không anh nhé.


- Thế em nói nghe thử xem loại nào?


- Em thấy anh nên uống sản phẩm DẠ DÀY MỘC HOA ấy.


- Anh chả nghe loại thực phẩm chức năng ấy bao giờ cả.


- Anh không biết cũng đúng, vì anh đâu phải chuyên ngành về y đâu. Loại thực phẩm chức năng này chữa nhiều người khỏi rồi. Em đã tìm hiểu rất kỹ, nắm được rất chắc thành phần của dạ dày mộc hoa, cũng như công dụng trong điều trị bệnh của nó. Cứ mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 gói nhỏ, anh uống trước khi ăn khoảng 30 phút. Chỉ tầm 2 tuần là bụng dạ anh ổn rồi. Sau đó duy trì là sẽ khỏi. Ốm thì lâu thôi, chứ khỏe nhanh lắm.


- Thế mai em đặt đơn cho anh để anh uống thử xem.


- Vâng mai em đặt. Phải ngoan thế mới là chồng em chứ. Mà nhớ phải từ bỏ rượu bia, thuốc lá đi. Sức khỏe của anh không phải của riêng anh mà còn của vợ, của con cái nữa. Anh lúc nào cũng nói anh là trụ cột gia đình thì anh phải khỏe mới được. Vợ con mới được nhờ.


- Vâng thưa vợ, anh nhớ rồi. Người gì đâu mà nói một lúc làm anh tỉnh hết cả rượu. Em có thể thay thuốc giã rượu được đấy.


- Đừng có nghịch nữa, em vào xem cơm cháo chín chưa. Chắc con đnag đi học về rồi.


Từ lúc tôi bắt đầu uống Dạ dày mộc hoa, mới tuần đầu tôi đã thấy những lúc đau dịu đi. Không còn bị đau quặn nhiều, ợ chua cũng bớt... Qua 1 tháng thì tôi không bị ợ chua, không còn trào ngược, rất ít khi bị đau, hầu như khỏe lắm rồi. Đúng là vợ tôi tuyệt vời thật. Cả một thời gian dài, tôi chịu đựng khổ cực, đau đớn trong sinh hoạt hàng ngày. Vợ khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Hôm đó rượu vào, nghe vợ nói tự nhiên thấy thuyết phục quá, nghe theo liền. Thì ra vợ tôi cũng tìm được DẠ DÀY MỘC HOA trên youtube. Gõ chữ “Dạ dày mộc hoa” lên ô tìm kiếm Youtube thì các bạn thấy ngay tôi không nói dối. Đôi khi đúng là thực phẩm chức năng còn tốt hơn cả thuốc. Tôi để lại đường link bên dưới cho các bạn có thể vào xem và đăng ký mua nhé, không thì có thể nghe tư vấn miễn phí trước cũng được nữa. Nhân viên tư vấn khá nhiệt tình và thân thiện. Đây là chuyện thực của tôi, viết kiểu này cho dễ đọc. Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi chia sẻ.



Đỗ Ưng