cứu em với, em bị hội chứng nhổ tóc ( hội chứng trichotillomania)
Chủ đề này đã cũ nhưng hôm nay em xin làm lại cái topic này để tìm lời khuyên từ các chị các mẹ xa gần. Em năm nay 24t, ngày xưa khi còn học cấp 3 em hay có thói quen bứt tóc cho tới bây giờ, mỗi khi học bài căng thẳng hoặc là có chuyện gì đó em hay để tay lên đầu xoa tóc ròi bức tóc. Và bây giờ đã trở thành 1 thói quen, càng lớn cuộc sống gia đình, bạn bè, tình cảm làm cho em bị căng thẳng càng nhiều, em bị stress nặng sâu cú sock tình cảm em càng bức nhiều hơn và bây giờ kết quả là trên đĩnh đầu e rất thưa tóc, e cảm thấy rất buồn. Em lên mạng đọc và thấy rằng đó ko phải là bứt tóc bình thường mà là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần hihix. Em cũng ko có hiểu rõ ràng và kỹ về bệnh này nhưng đọc tài liệu trên mạng thì thấy nó thật sự gê quá mấy chị ơi. Em thật sự rất buồn về cái thói quen xấu đó, e cảm thấy mặc cảm khi đi cắt tóc hoặc đi làm tóc ngoài tiệm, người cắt tóc nói là chân tóc e khỏe nhưng lại hói vì e thường xuyên nhổ huhu. Có chị nào quan tâm và chia sẽ cùng với em, em buồn lắm. Có chị nào có kinh nghiệm hay gì hay chỉ cho e với. Em rất buồn và cảm ơn. Đây là 2 link mà em đọc dc trên mạng, em thấy mình có dấu hiệu bệnh lý giống như vậy