Em đang có vần đề nghe thì hơi " hâm " nhưng tình hình là người yêu em kêu dữ quá nên em mới quyết định tìm cách xử lí.
Dạo gần đây, cứ đến kì hàng tháng là em khóc nhiều kinh khủng. Ai nói động đến là khóc, ko có chuyện j cũng khóc. Đỉnh điểm là tháng trước em khóc suốt đêm ko dừng được. Khóc lâm li bi đát luôn T-T bao giờ thấy máu ra mới hết cái tình trạng ấy. Sau đấy thì đau bụng kinh khủng, huyết áp tụt liên tục >.<
Trước đây thì em ko bị ntn bao giờ, trước khi bị ntn thì em bị mất kinh vài tháng do bị ốm và thiếu máu. Xong lúc thấy có lại thì lại bị ntn.
Ai biết em bị sao không ạ ? em có nên đi khám không ? ai bị giống em không ạ ?