Có phải chồng sắp cưới của em bị chứng âm hư hỏa vượng
Chào các anh chị trong diễn đàn web trẻ thơ.
Em và anh ấy sắp lấy nhau. Anh ấy là một chàng trai đối xử rất tốt với em. Gần đây trong một lần tâm sự với nhau anh ấy bảo đang rất lo lắng về vấn đề sức khỏe của mình.
Anh ấy sinh ra trong một gia đình có nhiều sóng gió. Từ sau khi gia đình khánh kiệt, bố anh ấy hay uống rượu quá chén rồi nhiều khi đập phá đồ đạc mặc dù rất thương các con và chưa bao giờ đánh đập các con dù có say không biết gì nữa. Bố và mẹ anh ấy sau khi nợ nần chồng chất phải phiêu bạt đi phương xa làm ăn, cuối cùng cũng trả hết nợ, giờ kinh tế gia đình cũng khá giả.
Tuy nhiên dường như tuổi thơ đã để lại trong anh ấy những tổn thương sâu sắc về tâm lý. Anh tuy không phải là người thông minh sắc sảo nhưng lại cần cù, chăm chỉ. Sự cố gắng được đền đáp khi anh được học bổng sang du học ở Nga. Tuy nhiên khí hậu giá lạnh, khác biệt văn hóa, phiền não quá mức khiến bị stress rất nặng. Anh ấy từng đi làm test tâm lý ở BV Bạch Mai và được chẩn đoán là bị hội chứng rối loạn tình cảm, cảm xúc. Em rất thương anh ấy. Đi học xa nhà, ở đó lại có quá ít con gái. Anh thì lại không phải con người hướng ngoại. Hay suy nghĩ. Anh bảo nhiều lúc học hành căng thẳng mà không biết cách nào để giải tỏa anh phải giải tỏa bằng cách "thủ dâm". Mới đầu nghe vậy em thấy hoang mang lắm. Sau tìm hiểu về nó em mới biết là đại đa số nam giới đều làm vậy, và nhiều khi không thể kiểm soát được. Tuy nhiên dường như 6 năm du học và cách giải tỏa stress như thế đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều. Vấn đề là anh cảm thấy rất day dứt về chuyện này, về chuyện không làm chủ được bản thân mình.
Anh ấy là lập trình viên, năm nay 28 tuổi. Những biểu hiện của anh ấy là: mơ nhiều, dễ tỉnh giấc, tinh thần mệt mỏi, tim đập hồi hộp, lưng mối gỏi, tay chân lạnh, không bao giờ dám tắm nước lạnh. Đặc biệt buổi tối ngủ hay mộng tinh, dương vật dễ cương. Điều đấy thực sự khiến anh ấy rất đau khổ. Anh ấy đang mặc cảm về bản thân mình rất nhiều. Em cũng không biết khuyên anh ấy thế nào. Tìm hiểu trên mạng internet em vô tình biết được những triệu chứng của anh ấy rất giống với bệnh mà Đông y gọi là âm hư hỏa vượng.
Em đang rất buồn. Dạo này anh ấy lười nhắn tin cho em lắm. Em phải làm gì đây. Có phải anh ấy bị chứng âm hư hỏa vượng không ạ? Và nếu vậy phải chữa trị như thế nào và ở đâu ạ?