Em chào các mẹ, em bế tắc quá nên vào đây tâm sự với các mẹ đây :(( Em năm nay mới 20t đang sinh viên ĐH đang tuổi trẻ mà bị mặc cái bệnh khổ này đây. E tập luyện để ép cân nhưng tập quá sức tập quá nặng và sai tư thế trong time dài nên bị thoát vị đĩa đệm. Lúc đầu e chủ quan không để ý đến khi đau lan xuống chân mới đi chụp MRI mới biết bị TVDD e vẫn đi lại được bình thường chỉ nằm thẳng chân thì ko nằm đc vì nó đè vào dây tk bên chân trái :(( em sợ mổ lắm chưa đẻ đái gì huhu. Em đang cắt thuốc nam tại Trung tâm nghiến cứu ứng dụng thuốc dân tộc kết hợp châm cứu bấm huyệt chiếu đèn T.T có mẹ cắt thuốc ở đấy chưa ạ hay chữa khỏi bệnh này chưa cho e ít xin động lực vớiii chứ e sợ mổ lắm rồi. E áp lực quá mà nhiều ng cứ tiêm nhiễm vào đầu em kiểu gì cũng phải mổ rồi là ko mổ ko khỏi đc đâu