Tình hình là như này các mẹ ạ. E thì không chuyên về mảng này, nhưng hôm nay rất chân trọng được chia sẻ với các mẹ một chuyện rất tế nhị về cái phần phụ mà không phụ ý . E có chị bạn biêt một ông thầy thuốc thuốc chữa bệnh đông y rất giỏi. Giỏi đến mức nào thì e cũng không biêt nhưng vấn đề chính là bà chị ý bị viêm âm đạo, ngứa ngáy các kiểu, chữa từ kiểu dân gian lá trầu, lá chè rồi đến các bệnh viện như bach mai phụ sản xét nghiệm soi tưoi đủ loại và các đơn thuốc cũng tốn một cơ số tiền nhưng ngứa vẫn hoàn ngứa mãi chả khỏi. Duyên số thế nào về quê lại được mấy bà giới thiệu cho biết 1 ông lang. ông ý chỉ nghe tả thôi rồi bán cho mấy viên hoàn do ông ý tự tán thành rồi cô lại. Bảo sau mỗi chu kinh tối trước khi đi ngủ vệ sinh sạch sẽ rồi đặt thuốc vào, đặt sâu vào trong làm sao để nó k rơi ra ngoài các mẹ nhé. sau hai ngày rồi lấy ra. làm như vậy khoảng 3 flần thì thấy đỡ ngứa hẳn. Giờ cứ đều đều sau mỗi chu kỳ chị ấy đều làm như vậy. kết quả là thoát khỏi cáí cảnh ngứa ngáy, nhiều khi k muốn chui đi đâu( cái này thì mình hiểu vì mình :(() Mình đã mua cho mẹ mình dùng rồi và kết quả rất tốt. Hum nay mình sẽ đích thân làm chuột rồi sẽ giới thiệu cho các mẹ nhé. Nghe cái cách bảo cho vào rồi hai ngày sau lấy ra thì nghe có vẻ k ổn, nhưng kết quả và thực tế đã chứng minh, mình sẽ báo cáo kết quả trong một vài ngày tới. Mình giới thiệu lên đây k phải để bán mà chỉ để chia sẻ cho các mẹ thôi nhé. Nỗi niềm của một nửa thế giới k phải ít ng gặp nhất là các chị e đã được thăng chức mẹ. Cảm ơn tất cả các mẹ đã lắng nghe, đi qua thì like cho e 1 cái để e phấn khởi cái nhé.:D