Là người theo nghề 'gõ đầu trẻ' nhiều năm, nhưng đây có lẽ là thời gian tôi cảm thấy mình khá tệ, vì có quá nhiều áp lực công việc cùng với chiều hướng sức khỏe đang giảm dần. Ngoài thời gian đứng trên bục giảng, tôi còn phải chăm cho chồng con, nhiều khi thấy mình đuối sức và muốn buông xuôi luôn ấy! Có những đêm muốn ngủ ngon giấc, tôi còn phải chọn cách là dùng thuốc ngủ, ko thì chẳng tài nào chợp mắt nổi.


Tôi hay bị đau lưng, cái thời còn con gái, thì tới chu kỳ mới đau, nhưng dạo gần đây thì đau thường xuyên hơn và cơn đau cũng dữ dội hơn, nhiều khi đang đúng lúc có giáo viên dự giờ, mà tôi đứng như muốn khụy luôn. Thế nên bây giờ, mỗi khi đi dạy là trong túi tôi có sẵn vài viên thuốc giảm đau, tôi uống kiểu này cũng kéo dài hơn vài tháng rồi đấy. Mấy bạn đồng nghiệp khuyên ngừng đi vì uống như vậy ko tốt, tôi cũng chẳng nghe, cho tới hôm nay, trong lúc soạn bài, tôi mới thấy được các bài báo liên quan tới vấn đề uống thuốc giảm đau làm lủng bao tử, đau dạ dày...giật mình ra, mấy tháng qua mình uống như vậy chẳng khác nào tự mình đang hại mình?


Theo như bài báo thì cách dùng thuốc của tôi là hại chính mình, không biết có đúng không vậy các mẹ? Thêm nữa, mong rằng đừng có mẹ nào dính vào trường hợp như tôi, 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', kẻo lúc đó, muốn cứu vãn tình thế lại ko kịp.