Chẳng là thế này, hôm trước em đi khám sức khỏe ở BV Đống Đa, phải chụp xquang tim phổi. bác sỹ chụp bắt em phải cởi hết áo ra kể cả áo lót. Em thấy ngại quá và bất ngờ nữa vì trước đấy em có đi chụp Xquang tim phổi rồi bác sỹ đâu có yêu cầu như vậy đâu. Hay là bây giờ mới có quy định này? Giờ em lại đang bị đau lưng. Mẹ em cứ giục em đi khám để chụp xương sống xem thế nào để còn điều trị sớm nhưng cứ nghĩ đến chụp xương sống mà phải cởi bỏ hết quần áo thì em hãi quá! Có mẹ nào có kinh nghiệm trong vấn đề này thì chỉ giúp em với! Nếu mà đúng là có quy định như vậy thì em đành phải theo vậy nhưng nghĩ mà hãi quá!:Crying:


Cám ơn các mẹ nhiều!