Em trai và chồng mình đều bị xoang rất lâu, có thể coi là mãn tính rồi. mùa hè còn đỡ chứ đến mùa đông là đến khổ. cứ bắt đầu mua là sụt sịt cho đến hết mùa đông, thấy thương gì đâu lâu á. mình cũng tìm tòi đủ cách, đi khám dùng thuốc tây mà 2 lão chẳng khỏi được. thế là hôm về quê ngoại của mẹ chồng, gặp được cô hàng xóm nhà đó chỉ cho dùng lá cây bù xít bỏ muối vào và giã lấy nước rồi nhỏ vào mũi. nhỏ ngày 3 lần, làm 1 lần bỏ vào tủ lạnh có thể nhỏ được nhiều ngày. cả chống và em trai tớ đều cho nhỏ 5 ngày và giờ đã khỏi hẳn rồi đấy.
Chắc sẽ có rất nhiều người bị giống em trai và chồng mình nên mình chia sẻ cho mọi người bí quyết này biết đâu giúp được mọi người.