Cô mình bị ung thư dạ dày đã sang giai đoạn 3 rồi, gia đình mới đưa cô đi phẫu thuật cắt 1/2 dạ dày. Hiện tại sức khỏe cô đã ổn định trở lại nhưng ăn uống kiêng khem khổ sở lắm. Nhìn cô ngày càng gầy guộc mà thấy tội quá!


Nhà mình có Bác bên CuBa, cứ một năm 2 đợt bác lại nhờ người gửi thuốc hỗ trợ chữa ung thư về cho cô uống thêm. Thuốc đó chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh, tên thuốc là vidatox, sản xuất tại CuBa. Bác bảo người ta mách bác dùng thuốc này hỗ trợ chữa ung thư hiệu quả lắm nên còn nước còn tát, cứ cho cô uống đều đặn hàng ngày.


Nhưng mình cứ lăn tăn, thuốc từ nọc độc bọ cạp thì là lấy độc trị độc rồi, cô mình bị ung thư dạ dày nữa, uống tù mù như thế này lỡ lợi bất cập hại thì cả nhà lại ân hận. Có mẹ nào người nhà bị bệnh cũng dùng thuốc này không chia sẻ giúp mình với ạ?