chuyện là thế này, cách đây khoảng 4 tháng, dưới lòng bàn chân em có bị ngứa ngứa, em ngứa tay cũng gãi. Lúc đầu cứ nghĩ mình bị ngủ thế nào để muỗi đốt cơ. Thế mà mấy ngày sau, mụn nó cứ to dần lên. Nhìn nó trong trong và cứng, em lại ngứa tay nữa, lấy cây kim chọc xem có gì bên trong. Chọc thủng nó chả có gì và cũng không đau. e nghĩ nó không sao và quên luôn. Được vài hôm cái mụn ấy ngày một to ra, nó xòe ra, lia tia những tế bào da thịt của mình và lúc này e đã thấy thốn mỗi khi bước đi và chạm vào nó... Nó hành hạ em 3 tháng trời, ngày càng to và đau hơn. Mỗi lần rửa chân xong thì nó mềm ra, cạo được một lớp tế bào chết từ đó ra, nhưng hôm sau nó lại đâu đóng đấy... E cũng mày mò lên mạng tìm hiểu và được biết nó có cái tên mĩ miều là "mụn cóc lòng bàn chân, hay mắt cá chân"... Người nọ người kia chỉ mọi cách, cách gì e cũng làm. Nào là đắp lá tía tô, đen cả chân vì nhựa lá mà chẳng ăn thua gì :)) . Đắp tỏi đến chảy máu cả chân cũng thế, rồi thì làm mẹo... Đủ cách và nó làm chân em ngày càng đau, đi cứ phải nhón nhón bàn chân lên, không dám đặt cả bàn chân xuống mặt đất. Hoặc vô tình ngồi ghế, đưa chân vào cái thanh để chân mà đụng phải hắn là cảm giác như lấy kim đâm vào. Tức quá, em đi bệnh viện khám và được bác sĩ khuyên nên làm tiểu phẫu. Bác sĩ nói em là sẽ hết và khỏi ngay. Em tin và làm luôn. Tốn hết 130k tiền tiểu phẫu. Được bác sĩ chích cho 1 mũi thuốc tê thẳng vào lòng bàn chân. Thuốc tê đúng là buốt khủng khiếp, lúc đó e chỉ muốn giơ chân đạp thẳng vào mặt bác sĩ đang chích thuốc thôi. :D . Xong e cố chịu đựng, bác sĩ rạch 1 đường nhỏ khoảng 1 đốt ngón tay rồi khoét cái mụn ấy ra. Nó đau gì đâu, và được bác sĩ khuyến mại cho 3 mũi khâu bằng chỉ to đùng vào lòng bàn chân. Khi hết thuốc tê, đau kinh khủng. Lúc ko có ai là e nhảy lò cò, còn có người thì em phải lê lết từng bước một vì đi ko xong.. hai tuần sau vết thương mới lành và cắt được chỉ, thì ngay bên cạnh vết mổ chưa lành kia, chân e mọc thêm 1 cục nữa. Và nó cũng phát triển y chang cục trước.. lần này e ko nghĩ là mình sẽ đến thăm mấy bác sĩ kia một lần nữa.. e tìm cách khác. Và vô tình em đọc được bài viết của 1 anh kia. anh ý giơi thiệu cho chai thuốc gì mà có 5k ở cửa hàng Kềm Nghĩa Bạch Đằng (chỗ gần chợ Bà Chiểu- Bình Thạnh). Em cũng nửa ngờ nửa tin. Và một hôm đi làm về, quyết tâm ghé vào mua về bôi thử. Vào cửa hàng chỉ cần hỏi có thuốc trị mụn cóc hay ko là người ta bán cho ngay. Về e bôi lên mụn cóc thứ 2 đó. lúc đầu thấy nóng nóng nhưng rồi hết ngay. Tối nào trước khi đi ngủ e cũng bôi thuốc. Và thật ko ngờ chỉ sau có 5 ngày thì cái mụn ấy ko phát triển đc nữa, ko còn màu vàng và trong trong nữa mà chuyển sang màu đen. Ấn vào cũng ko thấy đau và đi lại thoải mái luôn. và khi được hơn 1 tuần bôi thuốc thì nó từ từ rụng ra rồi hết luôn.. Công nhận thuốc này hay chứ, nó không có nhãn mác xuất xứ gì cả. e hỏi thì mấy a chị trong cửa hàng chi nói thuốc đặc chế theo bí quyết... Nên hôm nay em viết bài này để nhỡ chẳng may có ai bị như em thì có thể mua về bôi thử. Đừng đi đốt điện, chấm nito hay tiểu phẫu gì cả. Tốn tiền, đau và một thời gian nó lại mọc lại... Địa chỉ mua thuốc: Cửa hàng Kềm Nghĩa 344-346 Bạch Đằng, P.14, Q. Bình Thạnh. Gần chợ Bà Chiểu, ngay mặt tiền đường Bạch Đằng luôn. rất dễ thấy. Em viết bài này là để chia sẻ tí kinh nghiệm chứ ko hề quảng cáo cho cửa hàng nhé (vì 1 lọ thuốc có 5k). Chúc m.n có những tháng ngày bình yên, không tật bệnh gì nhé=;