Chữa khỏi viêm xoang, viễm mũi dị ứng bằng thuốc nam, đơn giản mà hiệu quả!
Chào cả nhà, hôm nay mình lập topic này để chia sẻ với mọi người một thêm phương pháp để chữa khỏi viêm xoang, viễm mũi dị ứng từ thuốc nam. Để giúp cho những bạn nào chữa bằng những phương pháp khác không khỏi, thì có thể chữa bằng phương pháp của mình, biết đâu hợp thầy hợp thuốc lại khỏi, giống như mình đây.
Trước hết, mình xin chia sẻ về tình trạng bệnh của mình. Mình bị viêm mũi dị ứng từ hơn mười năm nay, từ lúc mình còn học lớp 11, mình nhớ vào những buổi học tin học trong phòng máy lạnh mình thường bị chảy nước mũi, rồi hắt hơi rất nhiều. Nhưng lúc đó mình mình chả để ý, quan tâm để chữa trị, chắc vì tình trạng bệnh còn nhẹ, vẫn còn chịu đựng được.
Tình trạng hắt hơi sổ mũi cứ kéo dài cho đến năm mình học năm 2 đại học, bệnh tự nhiên trở nặng, mình bị ốm gần một tháng, mũi nghẹt không thở được, đầu thì rất đau. Sợ quá mình đi khám thì bác sĩ kết luận mình bị viêm xoang nặng, thế rùi bác sĩ đưa cái ống gì vào mũi mình hút dịch trong mũi của mình, phải 3 ngày mới hết, lúc ấy mình mới có thể thở bằng mũi được, kết hợp uống thuốc thì mình đã hết ôm và có thể đi học lại.
Sau khi biết mình bị viêm xoang, nghe ai mách bài thuốc gì hay mình cũng đi trị, đầu tiên là bằng thuốc tây, mình nhớ lúc ấy ai mách mình bác sĩ gì(mình không nhớ tên) chưa xoang hay lắm. Mình cũng đã tìm đến, đầu tiên bác sĩ cho mình đi chụp phim, sau đó kê cho mình 500k tiền thuốc về uống, hí hửng uống thuốc mong là sẽ khỏi nhưng nào ngờ không những không khỏi mà mình còn bị chóng mặt, nôn nao, người cứ như bị trúng thuốc vậy, đặc biệt khi đi vệ sinh nước tiểu rất vàng và hôi mùi thuốc. Mình sợ quá bỏ lun.
Sau đấy mình lại tiếp tục chưa bằng đông ý, uống hết mấy thuộc thang thuốc, kết hợp thuốc xịt mũi. kết quả thì xoang không khỏi mà mình lại béo được thêm mấy ký, mọi người bảo do hậu thuốc bắc gây mập. mình chả biết có khỏi không, giờ lại phải khổ sở giảm cân.
Sau đó mình lên mạng tìm hiểu, thấy ai chỉ gì mình cũng về làm thử, thấy có nào chỉ bẳng cách xông mũi bằng dầu khuynh diệp, rửa bằng nước muối sinh lý.... mình đều thử qua nhưng chả ăn thua, chỉ đỡ được vài ngày đâu xong đâu lại vào đấy.
Chán quá, mình chả thèm chữa nữa, đành sống chung với nó, mình nhớ những ngày thời tiết thay đổi nhất là vào những ngày trời mưa, mình hắt hơi, sổ mũi cả đêm không ngủ được, cứ nằm ngủ quạt hay máy lạnh là nghẹt cứng mũi và hắt hơi liên tục, mình không ngủ được làm những người thân của mình cũng k ngủ được theo. Lên cơ quan làm việc mới đúng là thảm hại, vì mọi người làm việc trong phòng máy lạnh, mà mình thì trời ơi, thấy máy lạnh là phải tránh xa ngay. Nhưng đâu thể vì mình mà bắt mọi người tắt máy lạnh được.Thế là có buổi mình ngồi hắt hơi nguyên buổi, 2 ngày hết cả hộp giấy, chả làm việc được gì, đã vậy mọi người xung quanh còn thấy khó chịu, ghê ghê vì mình cứ lâu lâu lại xì mũi, hắt hơi liên tục. Mọi người chán một mình còn chán mười, vì không những ảnh hưởng tới công việc mà mình còn mệt hết người, đau đầu vì sổ mũi, hắt hơi ấy chứ.
Người ta nói trong cái rủi có cái may cũng đúng, đang chán nản thì lại gặp được người chỉ cho thuốc nam. Mình cũng bán tin bán nghi, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng mình chữa đại xem khỏi không. Đầu tiên mình lấy thử có 50k tiền thuốc về để hít thử xem sao, sau 02 ngày hít đầu tiên mình thấy mũi mình bớt chảy nước mình, hắt hơi, sổ mũi cũng bớt được 20%. Thế là mình mạnh dạn thấy thêm thuốc uống, dạng bột. Mình vừa kết hợp hít khói thuốc với uống thuốc gói mới được chưa thầy một tháng mà tình trạng bệnh đã đỡ 90% rồi, bây giờ mình có thể ngồi, ngủ điều hòa được rồi, thay đổi thời tiết cũng không còn hắt hơi nữa. Hỏi ra mới biết thuốc là của một ông sư 106 tuổi tu lên núi Sa Pa gì đấy. Ông chỉ có hai loại thuốc là chữa viêm xoang, và viêm thấp khớp, rất hiệu quả, ngta ví như thuốc tiên. Thuốc xoang mình mình chuột bạch và thấy hiệu quả rồi, mình đang lấy thuốc viêm thấp khớp cho mẹ uống vì mẹ mình bị đau lưng cả mấy năm nay rồi, có kết quả mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hi vọng chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, quan trong là hợp thầy hợp thuốc.:D