Nói ra mọi người không tin thì chịu,còn mình thì hết bệnh này rùi đó .
Tình hình là mình bị viêm họng hơn 10 năm rồi nhe ,đi khám BS thì kết luận là viêm họng mãn tính.Cứ trời lạnh hay thời tiết mát một chút thì cổ như có hạt ở chỏng vậy ,rất khó chịu ,vậy là phải đi khám BS tiếp sau đó được lãnh thuốc thêm lời dặn là xúc miệng bằng nước muối nhạt ngày 3 lần ,xong hết thuốc là lại bị tiếp,mình không thể uống thuốc hoài không tốt nên đành để vậy.Bị bệnh này nói chuyện rất khó khăn như có gì vướng lại vậy.
Có lần mình nghĩ xúc muối chi cho mặn sao mình không tìm thứ khác dể hơn mà trị bệnh luôn ,sau đó mình nhớ đên mật ong ,ngọt mà lại có tính sát trùng ( hay ahh),bắt đầu hành động ngay thôi.
Mình lên kế hoạch là dùng cho 2 bữa chính là:
Tối trước khi đi ngủ và sáng khi mới xúc miệng xong.
Liều lượng thì : 1 muỗng (để ăn cơm ) mật ong trộn với 3 muỗng nước
Cách dùng :Khuấy đều ,sau đó uống vào từng ngụm và ngửa cổ lên khò khò sau đó nuốt mạnh nghe cái ực (chủ yếu cho mật ong tiếp xúc với cổ họng thật nhiều đó mà),và làm đi làm lại từng ngụm đến hết.Mình mua mât ong hiệu Thanh Hoa (mật ong hoa nhãn)chai 650ml,mình dùng trong 1 tháng là hết mà cũng hết bệnh luôn .Bây giờ mình ăn nói tự tin và dể chịu lắm các bạn thử xem nhé
Có gì thì cứ phone cho mình ,sẽ tư vấn cho các bạn chữa hết bệnh nhe,