Các chị ơi, em bây giờ chưa đến 30 tuổi nhưng đang gặp phải vấn đề về bệnh trầm cảm.


Thuở nhỏ em có hoàn cảnh gia đình khá bất hạnh, thiếu thốn tình yêu thương. Sau đó chuyện tình cảm không tốt, đi làm thì công việc quá áp lực, lấy chồng thì như thêm áp lực. Em khốn đốn về tinh thần suốt bao năm nay, mỗi lần khó khăn em đều rất cố gắng để bản thân lấy động lực và vượt qua: nào là ngày mai sẽ tốt hơn, nào là nỗ lực nữa đi rồi cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, nào là nếu ko cố gắng thì trời muốn thương cũng biết thương làm sao...


Nhưng thực sự đến nay em đã ko còn đủ sức chịu đựng nữa khi em thấy mình tinh thần đi xuống quá nhiều, không còn đam mê, không còn sở thích, càng ngày càng bó hẹp bản thân khỏi các mối quan hệ, sợ chia sẻ, sợ mọi thứ. Em bị đau đầu triền miên mấy năm, sau đó có đi khám thì bác sĩ chỉ bảo em bị thoái hóa não mà ko hề có bệnh gì nghiêm trọng. Em hay cáu gắt và chán nản với cuộc sống ngày qua ngày, trước đây có những niềm vui nhỏ nhưng đến bây giờ thì em chẳng thể vui được chút gì.


Các chị đã từng bị trầm cảm hoặc có người thân mắc bệnh này, đã đi chữa ở đâu có thể giúp em thông tin liên hệ của bác sĩ, nơi chữa... để em thu xếp và đi chữa bệnh được không ạ?


Em thực sự đã cố gắng quá đến giờ em nghĩ em cũng bị nặng rồi, nên rất cần sớm chữa trị để tìm lại cuộc sống của mình. Em thực sự rất cảm ơn sự chia sẻ của các chị.