Cả nhà ơi xem giúp em với: vợ chồng em mới cưới được hơn 1 tháng hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, mẹ chồng em năm nay 57 tuổi sống ở quê Thanh Hoá bị sỏi mật, cũng mới phát hiện 1 năm nay thôi nhưng sỏi ngày một lớn, chưa bị đau gì cả (Cái này em không rõ vì mẹ nói thế chứ bọn em ở xa mẹ có đau cũng không biết). Nhà chồng em làm nông không có điều kiện, chỉ làm ruộng và chăn nuôi thôi. Cưới xin bên nhà chồng là chồng em lo gần hết, bố mẹ nuôi sẵn lợn, gà, ngan làm cỗ. Đám cưới xong, 2 vc ra HN, mẹ chồng giấu định đi làm ôsin kiếm tiền nhưng cô em gái mách với anh chị. Em gọi về mẹ mới nói là thương vc em cưới phải lo hết, bố mẹ chẳng lo được gì, lại chẳng có vốn, mẹ đang khoẻ đi làm kiếm tiền được đồng nào hay đồng ấy. Mẹ em vừa nói vừa khóc làm em rất thương. Mẹ chồng em hiền lắm, từ hồi mới yêu nhau em đã về chơi nên biết. Bà cũng ko khoẻ như bà nói đâu, mới cách đây 2 tuần ngất vì bệnh rối loạn tuần hoàn não. Em cũng động viên mẹ đừng đi làm, ở nhà không khí trong lành, thoải mái với cả cũng đừng lo nghĩ gì nhiều bọn con lo được. Nhưng mà em cũng lo, hiện tại cả 2 vc làm công ty BĐS, mà các anh/chị biết đấy BĐS đóng băng hơn 1 năm nay, chả có thu nhập như trước. Vậy nên lên này hỏi xem anh/chị nào biết chỗ hoặc cách chữa bệnh sỏi mật mà không phải phẫu thuật không chỉ cho em với.
Hôm nọ em hỏi 1 chị bạn cùng cơ quan, chị ý bảo uống thuốc bắc của 1 bác ở gần nhà chị ấy ở Thái Bình, sỏi ko tan hết nhưng không phát triển mà không bị đau (em chị ấy bị điều trị 1 đợt cách đây 5 năm rồi chưa thấy bị đau, nhưng là sỏi mùn, còn mẹ em là sỏi viên).Nếu theo bác ý thì phải đưa mẹ tới khám và lấy thuốc nhưng em thấy đi đi lại lại cũng bất tiện lắm. Nếu thăm khám, hoặc lấy thuốc ở Hà Nội hoặc Thanh Hoá được là tốt nhất.