Em bị đau bụng kinh từ lâu mà không biết cách nào chữa đau bụng kinh cả. mỗi lần đến tháng là thật khủng khiếp, chỉ biết lấy cái đai đeo làm nóng tan mỡ bụng của mẹ em, đeo vào và nằm gác chân lên cao rồi khóc lóc va la ó thôi.


Nhưng giờ em đã tìm được cách chữa đau bụng kinh rồi, ngày đèn đỏ trôi qua êm ru.



Tình cờ biết được công dụng của nghệ đen qua sách báo về chữa những bệnh của phụ nữ, em đánh liều uống thử 1 phen.


Lúc đầu em làm biếng, trộn nghệ và mật ong rồi vo thành viên bằng ngón chân cái, vì không đủ kiên nhẫn vo viên nhỏ, làm biếng lắm.


Em ăn được 1 tuần thì chán quá vứt xó, vì thật ra món đó khó nuốt lắm, đắng cực kỳ. Có lúc uống vào cả ly nước mà vẫn không nuốt trôi được cục nghệ.



Sau này vào công ty mới làm, em nghe chị làm chung nói nghệ đen cực tốt cho việc chữa đau bụng kinh. Em mới bắt đấu uống lại lần nữa.


Lần này mẹ em vo viên nhỏ xíu rối phơi khô. một ngày em uống khoảng 4 viên. ngày nào cũng uống vì lần này đễ nuốt lắm.



Đến ngày đèn đỏ, tuyệt nhiên em không còn cảm giác đau nữa, êm ái lắm. Em vui quá nên đi khoe khắp, vì muốn chia sẽ 1 cái gì đó cho mọi người giảm bớt sự khó chịu của ngày đèn đỏ.


Thêm nữa nhé, hôm trước bị bác tào tháo rượt chạy mặt xanh mặt vàng, đến nỗi chỉ đi ra nước thôi. Em thì không thích uống thuốc tây, em đã "tai" liền mấy cục nghệ đen vào, vậy mà cầm hẳn mấy chị ạ. Hay quá.



Em chia sẽ những khám phá mà em đã trải nghiệm, nếu ai đau bụng kinh thì hãy thử cách chữa đau bụng kinh của em xem thế nào nhé. chúc các chị cũng hợp với nghệ như em.