mình hiện giờ vẫn còn rất shock. Tối qua khi đang qh vợ chồng, chồng mình bị Thượng Mã Phong . Mình ko biết làm gì cuống cuồng nói chồng bình tĩnh. Anh bị co giật, miệng méo, mặt xanh ko còn 1 giọt máu , miệng sùi bọt mép. Thật kinh khủng, cũng may mẹ mình gọi đc 2 bác hàng xóm, 2 bác có kn nên ấn huyệt cho chồng mình( huyệt ở xương cụt, ấn nhân chung, uống nc gừng nóng với đường...)Sau 10-15 phút chồng mình tỉnh dần và như người mới ngủ dậy. Những gì xảy ra chồng mình ko con nhớ gì hết. Cám ơn trời phật trăm ngan lầm. Mình kể trg hợp của mình ra đây để cả nhà học hỏi kn . Vi tớ ko biết nên ko thể sơ cứu chồng, lúc đó vai trò ngươi vợ vô cùng quan trọng. các mẹ ở đây cố gắng tìm hiểu trc, đừng để như vc mình.


Mình cũng xin nói thêm vợ chồng mình quá lâu mới gần gũi ( 3 tháng) nhưng cũng ko phải cao trào mà chỉ vừa mới bắt đầu , chồng mình cũng ko xuất nhưng ko hiểu sao lại bị như vậy có lẽ chồng mình vừa ăn no nhưng ko bia rượu nhé! Các mẹ rút kn mình nhé, tuyệt đối là quan trọng chuyện vợ chồng. Chuyện của mình kinh hủng lắm , vưa mới hỏng thai vì bệnh Rubella , bây giờ chồng bị như vậy, mình


ko biết bao giờ mới dám qh lại nữa. Mình thực sự shock! Nếu có kiếp sau mình ko dám lấy chồng và có con nữa :(( huhu