Mình đoán là đã từng có mẹ dựng đề tài này rùi, nhưng mà tìm lại không thấy nên lại mạn phép dựng lại để cả nhà có thể chia sẻ bức xúc khi rơi vào tình trạng giống E bây giờ " táo bón mãn tính" => không có cái khổ nào hơn cái khổ này, làm giảm tới 60% mức độ happy cuộc sống của E. Miêu tả thế nào nhỉ , nhưng mà cái cảm giác 2 ngày không đi được đã thấy khó chịu thế nào, đằng này em triền miên 3,4 ngày cố gắng mới được phát xịt. híc!
Em áp dụng đủ các phương pháp: ăn khoai nang, ăn buởi, tập thể dục phần bụng, uống thuốc táo bón.....tất cả đều mang tính giải pháp nhất thời, nhất là khi mà uống thuốc táo bón nhiều quá, làm vấn đề càng trầm trọng hơn... Mẹ nào còn bí kíp gì chia sẻ cùng em!