Chào các chị các mẹ,mẹ em bị thấp khớp hi sinh tụi em,em nghe giải thích là khi sinh lỗ chân lông nở ra nên gió lạnh làm thấp khớp đến giờ gần 20 năm rồi và càng ngày càng nặng hơn.Các khớp xương nó to và biến dạng,đến cái áo dài mẹ em mặc đi dạy cũng bị chật ở phần khuỷu tay.Mẹ có uống thuốc và đi châm cứu nhưng vẫn không đỡ.Bữa mẹ em phải nhập viện vì nó trở nặng,các bác sĩ bảo nếu châm cứu từ lúc mới bị thì khả năng khỏi sẽ cao.Mẹ em bóp gừng như lời bạn em chỉ cũng không đỡ,không cảm thấy nóng luôn ạ,hay xức chai dầu em mua bên malay cũng không thấy xi nhê dù chai dầu đó người ta quảng cáo bó thuốc,bó thấp khớp hiệu quả.Có người chỉ mẹ em ăn gạo lức nhưng cũng không thuyên giảm.Vậy nay em muốn hỏi các chị có bí quyết hay mẹo dân gian gì để nó bớt đau hay hạn chế sự sưng phù không ạ?Có ai từng hết hay mổ mà thành công giúp mẹ em với ạ.Chứ cứ nhìn trở trời với càng ngày nó càng sưng và mẹ em đau em xót lắm ạ.Em cảm ơn các chị các mẹ nhiều.@};-.