cháu bị đờm cũng khoảng 7 tháng rồi. khi mới bị thì đờm đặc khó khạc nhỏ nhưng từ khi ngậm kẹo hay bán ở tiệm thuốc tây thì thấy nó có loãng ra và đỡ hơn nhiều, chỉ còn 1 ít thôi nhưng 1 ít cho tới 6 tháng sau vẫn như vậy bây giờ thì đờm lại đặc khó chịu, cháu có xử dụng kẹo lại và dùng thuốc trị đờm ở hiệu thuốc tây nhưng vẫn không chữa được. hằng ngày phải khạc nhổ gây cảm giác ghê tởm cho người xung quanh cháu ngại phải ra đường lắm...giúp cháu với
Mong bác sĩ nào tư vấn giúp cháu để còn ăn tết trọn vẹn nữa