Tình cờ mình nói chuyện với mẹ mình, thì mẹ kể với mình cậu của mình bị đâu lưng rồi chuyển xuống tê mông, rồi tê chân, đi hốt thuốc nam uống,bây giờ khỏi rồi.Mẹ mình nói là bị thần kinh toạn, nhưng theo mình đọc thì triệu chứng cũng giống như thoái hóa đốt sống lưng, chị làm chung công ty mình cũng bị nên mình lấy zùm cho chị ấy uống bây giờ cũng đỡ rồi.


Nghe mẹ mình nói ông này hốt thuốc hay lắm, ở quê nhiều người uống bớ bịnh lắm, nên mình chi sẻ với mọi người.


Nghe mẹ mình nói thuống này là bao gồm nhiều loại cây thuốc nam, uống vài thang thì sẽ thấy giảm dâu liền hà, nỏ vô nấu sôi lấy nước uống như uống nước mát vậy đó.