Em xin chia sẻ vs các mẹ về chụp TCVT tại Medlatic 42 Nghĩa Dũng, em vừa đi chụp tuần trc về, cảm giác thật yên tâm và hài lòng. (trc đó e đã tham khảo rất nhiều trên nhà mình rùi)


1. Đầu tiền e vào thì đc 1 chị y tá hỏi thăm làm gì (e cũng hơi bất ngờ vì nghĩ là cò này nọ :D) sau đó chị này đưa e đến phòng tư vấn, xét nghiệm nấm, chụp TC, nếu ok mới đc làm tiếp, hết có 280k (bình thường ở ngoài chụp TC đã 200k rùi ah)


2. Sau đó e lên tầng 3, làm các xn, bs cũng rất nhẹ nhàng, làm gì mình đều có thể nhìn lên màn hình biết đc.


Đợi khoảng 30' e có kết quả xn ~~~> TC bình thường (bật mí là trc đây e có áp lạnh nhà chú Thanh, nhưng quá ok, TC đẹp. Các mẹ yên tâm khi áp lạnh nhà chú Thanh nhé)


Em cũng ko bị nấm, viêm nhiễm gì ~~> vừa mừng vừa lo sắp bị chụp VT ah:-S


3. Em lên tầng 4 để chụp VT, bs sẽ bơm thuốc cản quang vào, e thấy ko đau chút nào, chỉ hơi tức bụng thui, e thấy bs nhẹ nhàng lắm. CHụp lần 1 xong e sang phòng bên cạnh nằm nghỉ, bây h mới đau chút thì đc uống 1 cốc nước giảm đau, vẫn là thái độ rất dễ chịu của các y bác sĩ:x :x


4. Nghỉ khoảng 15' thì các mẹ sẽ sang chụp lần 2, lần này thì nhanh thôi, và khoảng 10' là có film chụp luôn.


Kết quả cuối cùng của e là thông thoáng, ko tắc ở đâu, e mừng thấy vui hẳn lên, quên hết cả đau, bây h chỉ canh trứng là đc, và quan trọng nhất là thấy tự tin hơn nhiều.


Các mẹ cứ ra 42 NGhĩa Dũng làm nhé, hết tất cả là 880k. e vote cho Medlatic @};- @};- @};-


Chúc các chị em bắt đc rồng, 2v ầm ầm, các con khỏe mạnh @};-@};-@};-@};-@};-@};-