Đây là một câu chuyện có thật mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, để những ai đang mắc phải các chứng đau khớp hoặc có Ba Mẹ người thân hằng ngày thoát khỏi các cơn đau ở các khớp hành hạ.


Đau xương khớp là vấn đề thường gặp ở hầu hết các bậc Ông bà, Cha Mẹ lớn tuổi và Bố mình cũng thế.


Mình nhớ rất rõ từ khi mình học lớp 8 ( Năm nay mình đã 26 tuổi ), tức là đã 12 năm trôi qua Bố mình đã từng ngày phải sống chung cùng với các cơn đau dai dẳng ở khớp tay – chân.


Gia đình mình sống ở một vùng quê, ngày xưa còn nghèo lắm. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề Nông, trồng lúa bắp trên những cánh đồng còn trên nương rẫy thì trồng khoai mì, cây đậu, cây chuối.


Cuộc sống vất vả là thế, ngày xưa thì làm gì có các loại máy móc hiện đại như bây giờ, tất cả các hoạt đồng cày xới đều dùng bằng cuốc tay chân. Và hình ảnh mà mình không bao giờ quên đó là người Bố của mình, mỗi ngày đều vác trên tay một cây cuốc lớn và làm việc đều đặn 8-9 giờ đồng hồ, phải di chuyển rất nhiều để cuốc xong mảnh ruộng. Mùa thu hoạch lại còn vất vả hơn gấp bội, tất cả đàn ông làm việc đều vác trên vai những bao lúa lớn, hay những giỏ khoai mì, giỏ ngô mà mình nghĩ chắc khoảng chắc khoảng 5-60 kg. Mồ hôi chảy ròng. Buổi tối trở về nhà sau bữa cơm tối tụ họp gia đình là những cơn đau mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt Bố. Hôm nào trái gi​ó, trở trời thời tiết thay đổi thì những cơn đau ấy càng trở nên thật khủng khiếp, các khớp ở đầu gối hay khuỷu tay của Bố sung tấy đỏ cả lên.


Mình còn nhớ, mỗi lần đau như vậy là Bố lại nhờ mình chạy sang Cô Ba bán thuốc Tây gần nhà ( Hồi đó là bán “ lụi “ thôi, nhà Cô Ba bán tạp hóa sẳn tiện Cô bán luôn cái thuốc giảm đau này, chứ không phải làm tiệm thuốc Tây hẳn hoi như bây giờ ) mua vài viên thuốc con nhộng màu đen để dành uống dần. Mình nhớ những viên thuốc đó rẻ lắm, chừng 2-3 nghìn đồng 1 vỉ. Đến sau này, khi đi học, ra trường đi làm rồi mình mới tìm hiểu và biết, đó là một loại thuốc giảm đau cực mạnh, nếu dùng nhiều sẽ rất có hại đến sức khỏe.


Hôm Tết vừa rồi tình cờ mình có gặp lại một người bạn thời Đại Học, nay đang làm tại một công ty Dược phẩm. Đến nhà chơi thấy Bố mình đi lại khó khăn, hỏi ra mới biết là Bố vì những cơn đau khớp, mà có lẽ bây giờ đã chuyển sang giai đoạn thoái hóa khớp rồi. Anh có hứa tặng Bố một hộp thuốc mà công ty anh đang bán, bảo Bố mình uống hộp đấy xem có cải thiện không? Thuốc đó mình thấy ghi tên là ADVANCED JOINT RX – Nhập khẩu ở bên Mỹ về, hộp màu trắng – Vàng.



Thật bất ngờ và hạnh phúc, chỉ sau khoảng 2 tuần thì các khớp chân của Bố đã đỡ sung tấy rất nhiều, các cơn đau cũng dịu hẳng. Bố dùng thêm phần còn lại khoảng 2 tuần nữa thì các khớp đã đỡ đau hơn rất nhiều, buổi sáng Bố đã có thể đi bộ tập thể dục mà không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đến giờ, Bố mình vẫn duy trì dùng 2 viên/ ngày để ngăn ngừa các cơn đau trở lại và để phục hồi lại các khớp.


Các bạn có ai đang bị hay có người thân bị khớp, thì nên mua uống thử đi nhé. Thật sự bản thân mình không phải quảng cáo gì cho người anh của mình, nhưng thấy thuốc tốt thật nên chia sẻ để mọi người cần.