Chỉ vì 1 phút lên tiên của chồng vợ đau đớn ôm bệnh sùi mào gà đến suốt đời
Chào các chị trên diễn đàn webtretho, hôm nay em xin các anh chị mod của diễn đàn cho phép kể về căn bệnh sùi mào gà mà em phải chịu đau đớn từng ngày này. Hy vọng qua câu chuyện này em sẽ nhận được những lời động viên chân thành, hoặc ai có bí kíp gì đã từng chữa khỏi căn bệnh này xin chia sẻ với em ạ.
Trước khi nói về căn bệnh của mình em muốn kể cho cho các chị nghe về nguyên nhân vì sao em đã mắc căn bệnh khốn kiếp này.
Năm nay em đang ở độ tuổi đầu băm đuôi chơi vơi, có chồng và 1 con gái 7 tuổi, em dự định cuối năm nay sẽ để bầu và sinh thêm 1 đứa nữa cho có chị có em nhưng giờ vướng vào căn bệnh này làm sao em dám có con được nữa.
Chuyện là thế này, chồng em là 1 cán bộ nhà nước ở 1 tỉn miền Tay, hồi đầu năm, anh được củ lên Thành Phố học lớp chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ 1 tuần lễ. Trong 1 lần chén chú chén anh, xa vợ, xa nhà anh đã vượt rào với gái mại dâm.
Anh cũng không biết bản than đã nhiễm bệnh nên vô tư quan hệ với vợ mà chẳng cần bảo vệ gì cả. Thế là từ đó em cũng vướng cục nợ đời này các chị ơi.
Đầu tiên, em phát hiện vùng kín của em có 1 nốt tý ti bằng đầu ngón tay, ngứa kinh khủng, em nghĩ mình mắc bệnh nan y, nên đã đi khám phụ khoa và nhận kết quả sùi mào gà.
Dân quê mà, em đâu biết sùi mào gà là gì, sau khi được bác sĩ giải thích em đã biết đây là căn bệnh về tình dục, thường lây lan rất kinh khủng.
Đêm đó em có hỏi chồng, chồng em thú nhận lúc đi học anh có làm chuyện kia nhưng ăn bánh trả tiền và 1 tuần trước anh đi khám và phát hiện sùi mào gà và đã đốt. Anh khuyên em nên đi đốt sẽ khỏi.
Hôm sau anh đưa em đi đốt sùi mào gà, nói thật cái mùi khét lẹt, ngây ngấy kinh khủng như mùi chuột chết. Chỉ có cái mụt nhỏ vậy mà em đốt cũng tiền triệu đấy các chị ạ.
Từ đó đến nay, chồng em không bị bệnh tái phát còn em thì thường xuyên bị tái đi, tái lại nhiều lần. Có lẻ do sức đề kháng của em yếu quá. Ở đâu có ai mách chữa em lại tìm đến nhưng khoảng gần năm nay em khám ở bệnh viện da liễu Thành phố, mỗi lần đi lên đi xuống khám bệnh, rồi đốt điện tốn không biết bao nhiêu là tiền. Bác sĩ phân tích bệnh của em không khỏi hẳn mà có thể tái phát nhiều lần, lúc này em đành chấp nhận rằng mang bệnh suốt đời.
Gần đây, em lại thấy một cái u như cục tay ở ngón tay cái. Chỉ thấy cái mụn đó em cũng tự biết sùi mào gà lại tái phát. Em chỉ bảo em đi Thành Phố là anh hiểu, không cần anh đưa đi. Một mình em đi xe đêm hơn 300 km đến bến xe miền Tay rồi bắt xe ôm vào bệnh viện khám và đốt trong buổi sáng em lại tiếp nắt xe về nhà. Cứ như thế đều đạn vài tháng tái phát 1 lần.
Khi thì bị ở vùng âm hộ, lúc thì bị ở hậu môn rồi tầng sinh môn. Em biết bệnh nên không để lâu chứ chỉ một tuần sau thì nó đẻ nhanh ra khắp nơi lúc đó chữa tốn lắm vì laser này họ tính từng milimet vuông.
Hôm em đi đốt gần đây nhất bác sĩ của bệnh viện dặn em không được buồn, không đươc stress vì sẽ làm bệnh tái đi tái lại nhiều hơn. Đây là căn bệnh do vi rút HPV gây ra, bệnh có biểu hiện u nhú ở ngoài da vùng cơ quan sinh dục, niêm mạc miệng, môi, thậm chí mắt. Bác sĩ cho biết bệnh laser và không bao giờ khỏi hẳn chỉ mất biểu hiện bên ngoài còn vi rút ăn sâu vào máu.
Bệnh đa số lây qua đường quan hệ tình dục, vết thương hở, hiếm có trường hợp lây qua đường tiếp xúc, dùng chung đồ vật nhưng không phải là không có, nên nhà có con nhỏ tuyệt đối không được xài chung đồ dùng cá nhân, thậm chí giặt chung quần sao.. Bác sĩ khuyên em nên bình tĩnh không nên quá lo lắng .Sùi mào gà là bệnh lành tính, tuy nhiên để lâu có thể gây ung thư cổ tử cung. Nếu mang vi rút HPV nên kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, định kỳ để phòng ngừa và phát hiện ung thư cổ tử cung một cách sớm nhất.
Em hỏi các chị khi mắc bệnh này có trở nên bình tĩnh được không? Từ khi biết bệnh đến giờ từ một người hiền lành ít nói, em trở nên cau có khó chịu, lúc nào trong lòng cũng nhưng ngọn lủa, chỉ cần chồng lớn tiếng chút xíu em cũng kiếm chuyện gây gỗ cho được.
Em không muốn ly dị, vì con em còn nhỏ quá. Các chị ơi, các chị có bí quyết gì giúp em với.