Chào các anh, chị, hiện giờ tâm trạng em rất buồn. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là em và người yêu sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Nhưng sự đời thật trớ trêu, mới cách đây 1 tháng, người yêu em bị phát hiện đã mắc bệnh ung thư gan đường mật, là một bệnh ung thư rất hiếm trên thế giới, đa số người trên 40 tuổi mới bị, nhưng người yêu em chỉ mới 26 tuổi mà đã dính rồi.
Bác sĩ ở VN không phát hiện được ung thư, chỉ khi sang Singapore xét nghiệm và mổ thì mới tìm ra được bệnh này. Mặc dù ung thư chưa di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể nhưng các bác sĩ ở Singapore chẩn đoán là bạn em không thể giải phẩu được nữa, mà chỉ dùng hóa trị và xạ trị để kéo dài mạng sống (maximum là hơn 1 năm nữa). Em không bao giờ nghĩ có ngày em phải rơi vào trường hợp đau đớn này. Chúng em đã yêu nhau hơn 8 năm và giờ chuẩn bị được sống chung thì lại xảy ra chuyện này.
Vì vậy, em nhờ các anh/chị chỉ dùm em ở Mỹ có bệnh viện nào nổi tiếng về chữa ung thư để em gửi bệnh án cho các bác sĩ ở đó xem xét coi còn cách nào khác để chữa khỏi cho người yêu của em hay không. Em không đành lòng để thời gian dần trôi qua và người yêu em ra đi một cách vô lý như vậy. Anh ấy rất hiền và tốt bụng nhưng lại rơi vào hoàn cảnh quá bi đát.
Mong các anh/chị giúp em nhe! Em cám ơn nhiều!:Smiling: