Hôm qua anh đến nhà, khuôn mặt không cảm xúc, mắt đỏ hoe anh nói chị bị ung thư xoang mũi, đang vô hóa chất, tóc đã rụng sạch, chị mặc cảm không dám ra ngoài.



Vừa chở thằng con đi học thêm về, nhìn thấy anh bạn ngồi trong phòng khách, trong lòng nghĩ cả năm trời không gặp mặt anh qua đây chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng lắm.


Mình cười với ảnh bảo lâu quá không thấy bác qua chơi, bỗng nhiên đôi mắt anh trùng xuống hơi thở dài ra, anh lí nhí:


- Đi làm sao được, cả năm nay chị phát bệnh ung thư xoang mũi, vô hóa chất được 6 lần rồi.


Nghe xong lòng mình bỗng chùng xuống, không ngờ án tử này lại đến với chị, chị hiền lành chăm chỉ hết lòng thương chồng con vậy mà.


Mình hỏi sao mà chị phát hiện ra bệnh vậy anh, ảnh nghẹn lời, giọng run run, có lẽ chị đã có dấu hiệu ung thư gần 10 năm nay rồi em à. Chỉ vì chủ quan, vì nghĩ mình bị viêm xoang cứ uống thuốc giảm đau cho qua ngày, đến khi nó bùng phát, chảy máu mũi cầm không được đưa chị vô bệnh viện cấp cứu mới phát hiện đấy chứ.


Cũng may dù nó đang ở giai đoạn 3 nhưng chưa di căn, sau khi khám xong bác sĩ có hỏi có muốn mổ không, mổ thì ngày mai đến gặp. Về nhà vợ chồng anh chỉ biết ôm nhau khóc. Lúc đó cũng còn ngu lắm em à, nghe người ta nói bị ung thư đụng dao kéo mổ xẻ còn chết nhanh hơn.


Chị khóc nhiều lắm, chị không muốn điều trị, vì nếu trị sẽ tốn rất nhiều tiền, có khi còn bay cả căn nhà anh chị đang ở, chị muốn để danh tiền chăm lo cho con gái. Rồi chị còn có ý định tự vẫn nữa, may mà anh can ngăn và kè kè 1 bên. Anh chị còn định chữa Đông y cho ít tốn kém. Con nhỏ em biết được nó la cho 1 trận nó nói y học giờ tiến bộ lắm, ung thư chưa di căn thì còn chữa được, giờ không chữa đợi đến hết chữa được rồi chết trong đau đớn à.


Mới 4 giờ sáng ngày hôm sau nó sang nhà chở chị đi ung bướu chờ bác sĩ ký giấy làm thủ tục nhập viện để mổ nội soi. Từ lúc mổ đến giờ là vô hóa chất được 6 lần rồi. Đầu chị trọc lốc, nó mặc cảm không muốn đi đâu hết.



Ung thư mũi xoang là căn bệnh nguy hiểm (ảnh minh họa)



Nghe anh kể xong, mình cảm thấy mình vô tâm quá, gần 1 năm trời không đến nhà anh, để anh sang nhà báo tin, dù cách nhau chỉ vài cây số. Cuộc sống hối hả quá, đôi khi người ta không còn quan tâm đến nhau, ai cũng lo con cái, ai cũng vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống mưu sinh rồi cất tình nghĩa vào 1 cái ngăn gì đó quên lấy ra.



Lúc anh nói lời tạm biệt để về tự dưng mình thấy sợ, mình cũng là đứa bị xoang nhiều năm, trái gió trở trời, gặp lạnh, gặp nóng đầu đều đau như búa bổ, những lúc như vậy mình lấy thuốc giảm đau uống cho qua, có khi nào mình cũng mắc ung thư giống chị. Vậy là mình lên mạng tò mò tìm hiểu về dấu hiệu của ung thư xoang mũi xem có giống chị không.



Đừng bao giờ bỏ qua các dấu hiệu này vì đó có thể là cảnh báo của ung thư mũi xoang (ảnh minh họa)



May quá sau khi đọc đi đọc lại mình chỉ thấy có 5 dấu hiệu này được ghi là triệu chứng ung thư mũi xoang không có cái nào giống mình đang bị cả.



Nước mũi chỉ chảy ở một bên



Chảy máu cam bất thường



Nghẹt mũi, giảm khứu giác



Các dấu hiệu của ung thư mũi xoang rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh thông thường (ảnh minh họa)



Đau nhức đầu



Sưng ở mũi



Dù nó không giống mình nhiều lắm, nhưng để cảnh giác và phát hiện kịp thời để điều trị bệnh ung thư mũi xoang mình nghĩ mình nên đi khám cho chắc ăn, lỡ bị rồi không biết phải làm sao luôn các chị ạ.



Xem video tại đây:



4 bài thuốc xông chữa viêm xoang hiệu quả


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/03/Z0Jd23waiO-480x270.jpg