Chỉ 3 tháng nữa đám cưới, mà chồng bị ung thư trực tràng phải làm sao?
Em chào các Mẹ,
Tình hình hiện tại là em đang rất hoang mang và lo lắng. mẹ nào có kinh nghiệm về bệnh Ung thư trực tràng ko? Giúp em với.
Chỉ còn 3 tháng nữa là chúng em tổ chức đám cưới, nhưng mọi việc lại xảy ra nhanh quá. Giờ em ko biết phải làm thế nào nữa.
Cách đây 2 tuần chồng sắp cưới của em bị đau bụng táo bón - Tiêu chảy liên tục. Đi nội soi và sinh thiết thì BS kết luận bị u ác tính. Tức tốc phải nhập viện ngay và BS đã cắt khối u đi. Hiện tại Chồng em đã được xuất viện về nhà, nhưng là về để dưỡng sức lại để 2 tuần sau vô thuốc hóa trị. Nếu hóa trị thì tóc sẽ rụng và sức khỏe kém, nên chắc là đám cưới của tụi em phải dời lại rồi. :(
Nghe nhiều bệnh Ung thư thì 50/50 lắm. Dù vô thuốc vẫn có nguy cơ tái phát. Nhà mình có ai bị bệnh hay có người thân bi bệnh này ko? Chia sẻ giúp em có phương thức nào để chữa dứt điểm và lành bệnh được ko ạ? Giúp em với.