Chảy nhiều máu sau đốt điện CTC- giúp em với các mẹ ơi!!!!
Chào các mẹ, em cách đây 3 tuần có đot điện CTC do viêm nặng ở 56Hai bà trưng. 2 tuần đầu ra dịch vàng rất nhiều pải dùng BVS loại dày và 3 tiếng pải thay 1 lần, em uống thuốc, vệ sinh và kiêng theo bs dặn. Nhưng cách đây 4 ngày e bị ra máu, ban đầu thì ít, sau tăng dần và 1 tiếng hoặc 45p e đa pải thay băng dày 1 lần. Máu ra nhiều và tươi ưot cả quần lót và váy. Em cấp cứu ơ viện C nhưng vì đi làm ko mang sổ nên họ ko cho em vào cấp cứu. E về lấy sổ và ra thẳng Bv Ps Hà nội vì gần nhà. Bác sỹ bảo em bị ra nhiều quá, lau rửa rồi nhét băng gạc cho em (đau buốt). Máu ra nhiều ướt đẫm cả ga gường như hồi em đẻ ý. Sợ... Xong e đi thử máu và nc tiểu xem máu e thuộc dạng máu khó đông ko? May ko thuộc dạng đó. Xong bs bảo em nên đen vien C vì ơ đo làm tốt. Sáng mai em đến phong khám 56 khám. Bsi rút gạc tối qua ra cho em, bảo là ko làm gì đc vì máu vẫn chảy, nhìn rõ cả mạch chảy, chỉ định sang phòng để đốt chèn mạch gì đó... Em lập cập sang phòng thủ thuật thì bs bảo ko đot dc vì máu chảy nhiều. Lại bơm thuốc co bóp Ctc và chèn đầy băng gạc cho em như tối qua. Bs bảo về nhà nghỉ ngơi, 22h thì tự rút cái băng gạc ra. 22 h em rút ra thì các cục máu đông lẫn máu tươi ra nhiều, ra cả sàn nhà vs. Em rửa sạch sẽ rồi nối 2 cái băng vệ sinh dày đi ngủ thì sáng mai ra đẫm hết cả quần và ga gường. Hnay em hơi mệt. Có lẽ ra nhiều máu. Nhưng hnay CN nên phòng khám 56 ko làm. Em ngại đi viện C quá vì kiểu chờ đợi thủ tục nóng quá. Nhưng ở nhà em lại lo vì máu vẫn chảy.
Có mẹ nào bị nặng như e ko? Chia sẻ cho em với em rất lo lắng. Muốn nhanh khỏi để đón bé yêu.