xin chào cả nhà, mình mới đi cắt amidan đc hơn 10 ngày rồi... lúc chưa đi cắt mình có lên nhiều trang web tìm hiểu nhưng không có thông tin rõ ràng, nên sợ càng sợ, nghe người ta nói cắt xong sẽ để lại nhiều biến chứng, nghiêm trọng hơn là nếu không may thì sẽ bị sốc thuốc, dị ứng thuốc mà chết... sau đây là quá trình mình đi cắt 2 cục amidan đáng ghét đã hành hạ mình không biết bao nhiêu năm qua...


1 tháng trước mình bị sốt, chân tay rã rời, lưng đau nhứt... nhiệt độ lên tới 40'C. Uống bao nhiêu thuốc hạ sốt cũng không khỏi, lúc đó cứ nghĩ là bị sốt siêu vi nên đi chích 2 ngày 4 mũi hạ sốt. chích xong mình cảm thấy khỏe hẳn ra cho đến ngày thứ 3, 2 cục amidan xưng to, kèm theo đó là chảy mủ 8-| há miệng ra toàn là hóc mủ, mình cứ tưởng do uống sửa nên đóng ván nên lấy khăn lau, nhưng không hết... sau đó khi ăn, uống nước, thì cảm giác như là nuốt phải rơm vì lúc đó 2 cục amidan của mình đã quá to, che hết cổ họng rồi... mình lên mạng tìm hiểu nếu khi amidan tạo nhiều hóc mủ mà không chữa thì dẫn đến áp-xe amidan nên mình lo lắm. qua ngày sau mình kêu ông xã chở ngay đi bệnh viện để khám, bs thấy 2 cục amidan của mình to quá, mà còn chảy mủ nên cho thuốc uống tuần sau khám lại. đến tuần sau, hết chảy mủ, nhưng còn to nên bs cho thêm 1 tuần thuốc, nói thật lúc đó uống đến tuần thứ 2 là mình ngán không chịu nổi, thuốc bay mùi như cám thực phẩm cho heo vậy, uống cả nắm thuốc, toàn kháng sinh mặt mình căng lên như mấy bà béo phì z đó. đến tuần thứ 3 xuống, bs định vẫn chưa cho cắt, nhưng mình năn nỉ bs kêu giờ em ớn thuốc quá rồi thực sự là uống không nổi nữa..bla...bla được cái bs quân y bệnh viện 13 cũng được cái dễ chịu nên bác cho đi làm các xét nghiệm : máu, tim, phổi... rồi đi thử thuốc, đến cái giai đoạn thử thuốc là ghét nhất cái bà điều dưỡng bã hút 2 ống thuốc kêu mình ngửa tay ra chích bụp bụp 2 phát đau dã man... tổng cộng chi phí xét nghiệm là 260k. khi có các kết quả bs xem và gật đầu đồng ý mai cắt, nên trưa hôm đó mình nhập viện luôn. chiều ngủ dậy, bs lên đến tận phòng kêu mình dậy, xuống phòng khám bs kê cho mình cái đơn đi ra ngoài mua thuốc về chích vì 2 cục amidan của mình to quá... 2 ống thuốc+ kim tiêm là 6k :Embarrassment: chích xong bs kêu ăn thoải mái, tối 9h ăn tiếp, sáng nhịn.


buổi sáng bs lên phòng kêu chuẩn bị xuống phòng mổ, mặt đồ xong xuôi lẽo đẽo xuống phòng để chờ đến lượt mình. cô điều dưỡng kêu nằm trên giường, rồi sau đó cổ chích 1 mũi ở cánh tay, mình cứ nghĩ chắc chích có 1 mũi, ai dè 2' sau bã chích thêm 1 mũi nữa, 3' tiếp theo bã chích thêm 1 mũi ở tỉnh mạch. xong 3 phát nằm chờ thuốc ngấm, xong đến giờ lên thớt lẽo đẽo zô phòng mổ nhìn thấy cái ghế, bs kêu ngồi lên, khép đùi lại, 2 tay ôm cái khay, đầu ngửa ra sau, mắt thì bị che lại, ngồi im chỉ việc há miệng, cô điều dưỡng choàng 2 tấm nhựa vào người mình để khi máu chảy, hoặc trong miệng mình có nước bọt thì nhổ ra, yên tâm không sợ dơ vì đã có bs lau... :D tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận đc: bs sát trùng xung quanh miệng, sau đó bảo há mồm rồi bs đưa cái thòng lọng vào miệng, báy báy cái gì đó, sau đó cầm cái kẹp kéo ra mình chưa kịp suy nghĩ điều gì thì 1 cái xẹt xong bs kéo ra 1 cục, lau lau máu, cục bên kia cũng vậy nhanh dã man, rồi bs đổ oxy già vào miệng, cái này không rát nhưng mình chịu không được vì nó cứ sủi bọt trong miệng mình nên mình ói ra hết, cái này thấy gớm lạy luôn, cũng may không thấy, chớ hok chắc xỉu, bs lau xong kêu mình hả miệng để bs khâu 2 mũi cho khỏi chảy máu, lúc đó cũng có chút xíu hoảng nhưng nhờ bs động viên nên cũng yên tâm phần nào... chưa đầy 10' thì xong ca mổ, bs cho xem 2 cục amidan không quên bồi 1 câu " tui chưa thấy người nào, 2 cục amidan to vậy, mà chủ nhân của nó cũng to con dã man" ;) lúc đó xong cúi đầu cảm ơn bs rồi đc 1 anh đẹp trai dắt ra giường nằm nghỉ. ra gặp chồng, sợ chồng lo nên cố mỉm cười 1 cái để yên tâm, chứ thật sự cũng hoảng lắm. nhưng cố gắng chịu đựng vì cắt xong mình được ăn kem mà...:x