Chào cả nhà!


NX có chuyện gấp nhờ cả nhà quan tâm tư vấn giúp với.


Năm nay mẹ nx 63 tuổi. Cách đây khá lâu ( dễ chừng cũng gần 10 năm) thì cả nhà phát hiện khi mẹ ngồi thì thỉnh thoảng đầu cứ lắc lắc, mẹ thì không biết là đầu mình đang lắc qua lại như vậy. Lúc ấy cũng không đi khám gì cả. Mãi cách đây gần 2 năm thì giọng nói mẹ nx cứ đứt quãng, đến nay thì cứ giọng nói cứ yếu dần đi, nghe run run.


Cách đây 1 năm nx có đưa mẹ đi khám tổng quát ở Trung tâm Hòa Hảo, bs cũng có cho khám thần kinh, nhưng rồi cũng không phát hiện gì bất thường, chỉ có một điều là cao huyết áp. Hè năm ngoái mẹ mình về Đà Nẵng, có người mách mẹ đi khám ở Bs Dũng, chuyên khoa thần kinh. Bs kết luận mẹ bị cao huyết áp lâu năm mà không chữa nên làm hư một dây thần kinh dẫn đến việc đầu bị lắc qua lại, và giọng nói yếu, run như vậy. Bs bảo bệnh lâu quá không thể chữa khỏi được nữa, bây giờ uống thuốc và theo dõi huyết áp để cho bệnh khỏi phải nặng hơn thôi. Ba và anh em nhà mình ân hận lắm, trước đây cứ mãi những chuyện khác mà không quan tâm đến sức khỏe, bây giờ bệnh mẹ không thể chữa khỏi. Thêm nữa lâu nay mẹ nx vẫn uống thuốc và theo dõi huyết áp đều đặn nhưng giọng nói vẫn cứ nghe yếu hơn, run hơn...thật sự thấy lo. Nghe nói có người trước đây giọng nói cũng run giống mẹ, nhưng để lâu không chữa đến bây giờ nằm một chỗ luôn, người này cũng có đi khám chỗ bs Dũng, nhưng không chữa được nữa rồi. Cả nhà nx thực sự lo lắng về bệnh của mẹ mình.


Anh chị em có ai biết, nghe nói về bệnh này không. Hoặc có thể tư vấn giúp nx nên đưa mẹ đi khám bệnh này ở đâu.


Nx chờ tin cả nhà. Cảm ơn rất nhiều đến sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.:Rose: :Rose: :Rose: