vậy là đã gần 1 tháng kể từ khi nghe tin động trời rằng ông chồng bị ung thư phổi , chả có nỗi đau nào diễn tả nổi cái đau của em bây h . Biết tin ung thư , ox giấu , để cả gần tuần sau em mới hay tin . Kết quả cũng như toa thuốc hay bất kỳ giấy gì từ bệnh viện , ox em đều xé toạc , ko chịu uống thuốc thang j và cứ kệ đó, sau cả 1 ngày em thuyết phục thì mới chịu nghe đi điều trị và có hẹn khám lại vào 26/9 tới này . Kết quả ung thư đợt trc chỉ nhớ mang máng đang ở giai đoạn 2-3 . Ox em còn rất trẻ , chỉ mới 28 tuổi và tụi em mới chỉ có 1 đứa con gái .Em biết đã mang căn bệnh Ung Thư thì nào có bao h chữa khỏi , nó như án tử hình đeo trên vai , cầm chắc cái chết chỉ là vấn đề thời gian . Nhưng đâu đó em vẫn đọc rất nhiều người sống trên 5 năm thậm chí khỏi bệnh dù có di căn hay ở giai đoạn cuối em nuôi hy vọng và ước gì ox em cũng " may mắn" nằm trong số những bệnh nhân ung thư thoát khỏi án tử.
Em bắt đầu ép chế độ sinh hoạt mà em tham khảo rất nhiều nơi như sau :
_ Thể dục : e chọn Dịch Cân Kinh , vì ko tốn sức lại được rất nhiều người chứng minh có tác dụng chữa bệnh , mỗi ngày 30 phút và tăng dần
_ Ăn uống: hạn chế đồ hộp , ăn nhiều rau kiêng cay nóng , uống nước ép cà rốt , ép táo các loại nước ép có thể lọc phổi ( tham khảo trên mạng rất nhiều )
_ Tuân thủ chế độ điều trị của bác sĩ
_Luôn giữ tâm lý ổn định , vui vẻ
_ Cai thuốc ( hiện h vẫn đang giảm hút chứ cai ko đc ...đắng lòng quá ạ )
Các mẹ các bác ai có kinh nghiệm gì hoặc từng chiến đấu với bệnh này share thêm em với ạ , em quyết chiến đấu tới cùng với Ung Thư ...