Chào các bố mẹ,


Khi viết những dòng này em đã trải qua 3 đơn thuốc kháng sinh, kháng viêm từ bệnh viện TMH TƯ, viện Y học hàng khong ( bảo hiểm y tế), bác sỹ Đào Thị Ngân ở 56 Trần Quang Diệu( rất nổi tiếng)Tuy đã điều trị nhiều gần 2 tháng nay em vẫn mũi ra nhiều nhầy , đặc quánh, xanh. Về sau khi uống đơn thuốc thì mũi nhầy thường xuất hiện vào buối sáng ( từ 8h sáng đến khoảng trưa là hết)+ ho ( ko phải ngứa họng mà đờm từ phế quản ứ lên làm mình phải ho để khạc ra). Cứ như vậy hàng ngày ngủ dậy em cảm thấy rất bình thường, mũi khô, ko có nhầy, ko có đờm ở phế quản. Đánh răng, súc miệng xong vẫn bình thường nhưng khi đi làm ( khoảng 8h sáng) là bắt đầu mũi ướt có nhầy loãng trong rồi lại có đờm ứ lên từ phế quản, cứ suốt ngày chạy ra nhà vệ sinh khạc đờm cho đến khi hết mới thôi. Mà rất lạ, ngày não cũng thế, em chỉ bị nhiều nhất từ 8h đến trưa ( tầm 10h sáng là đỡ rồi). Từ trưa về tối là em ko ho mấy, mũi thi thoảng mới có nhầy.


Em rất ngại vì phòng làm việc nhiều người, ai cũng kêu sao em ko đi chữa trong khi em đi khám các nơi mà ở đâu cũng bảo em bị viêm mũi xoang.Em nghi bị viêm phế quản hay dãn khí phế quản nhưng chả nơi nào phê em bị vậy ( đã nội soi+ chụp xoang 2 tư thế X quang, chụp X quang tim phổi, tất cả các nơi đều chung kết luận). Xoang bị viêm là xoang hàm, cuốn mũi phù nề ( do viêm xoang). Em cũng thấy yên tâm vì nếu bị phế quản hay phổi thì gần 2 tháng nay em đã ko đỡ nổi hay triệu chứng sẽ trầm trọng hơn. Giờ chỉ có mỗi cái mũi sổ quá trời+ ho có đờm thôi ah.


Ở nhà em cũng dùng khí dung mũi, lọ nhỏ mũi ( do bác sỹ tựpha chế) nhưng uống được 2 ngày nên chưa biết thế nào cả. Trước đó em đã làm đủ mọi cách từ uống nước các loại lá tía tô, húng chanh, kinh giới, hẹ, gừng, tỏi đun lẫn (học trên WTT) nhưng ko khỏi, rồi trị đờm em cũng uống lá xương sông giã nát hấp đường phèn, rồi lá diếp cá ( ko khỏi), xịt mũi bằng thuốc từ hoa cứt lợn ( loại của viện dược liệu TƯ sản xuất).Em cũng bó tay với bệnh này. Chẳng lẽ chỉ bị như thế mà lâu khỏi thế sao, trước em chưa từng bị dai dẳng thế này. Chồng em gần đây cũng bị giống hệt em và đi khám kết luận cũng tương tự là viêm mũi xoang.


Em lo quá, nó tuy ko nguy hiểm nhưng rất ảnh hưởng đến cuộc sống của em .


Ai đã từng bị hoặc biết cách nào thì bảo em với ạ. Em chán lắm, tiền mua thuốc của 2 vợ chồng đến vài triệu rồi mà ko khỏi. Huhu.


Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em( tuy hơi dài, e viết dài như vậy vì thật sự em rất khổ tâm).


Số máy của em là 0988025314.Hoặc để bài viết trên này e sẽ theo dõi ah.