Mẹ của em năm nay 50 tuổi và bị đau đầu khoảng 10 năm nay rồi. Cứ đau đầu là mệt mỏi, buồn nôn và không làm gì được, những lúc đó phải uống thuốc giảm đau luôn và chỉ nằm thôi, đi lại và nghe tiếng nói cũng sợ.


Em đã cho mẹ em đi khám nhiều nơi. Ở Hà Nội thì cũng khám tại bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108 và bệnh viện Hồng Ngọc rồi. Mẹ em cũng đi châm cứu theo hướng dẫn nhưng bệnh không thuyên giảm. Chỉ bớt đau đầu khi uống thuốc giảm đau.


Gần đây nhất là mẹ em khám tại bệnh viện 108 và bác sĩ kết luận là tiền đình và cho thuốc về uống 1 tháng hẹn lên khám lại. Lý do là vì lần vừa rồi khám thì 1 cái máy (bác sĩ bảo chính xác và hiện đại) nó bị hỏng, chỉ còn cái máy khám bình thường thôi, thế nên lấy đơn thuốc theo cái máy khám bình thường kia uống trước rồi đợi cái máy hiện đại sửa xong thì đến khám lại.


Nhưng em không muốn quay lại khám mà tìm địa điểm khác bởi vì bác sĩ bảo máy hiện đại bị hỏng sau đó giới thiệu cho em cái địa chỉ tư nhân đến khám và nói là: máy hiện đại kia bị hỏng rồi, đợi khi nào sửa xong thì bác sĩ gọi cho mà đến khám lại hoặc là ra cơ sở tư nhân này bác sĩ giới thiệu cho, máy móc cũng tương đương và chuẩn xác.


Em không biết như thế nào nữa, có nên tin hay không? đến bệnh viện uy tín để tìm máy móc hiện đại nhất thế mà máy lại bị hỏng còn cơ sở tư nhân thì máy móc còn tốt hơn. Lần trước em khám ở bệnh viện Bạch Mai cũng 1 lần như thế rồi, bác sĩ cũng chỉ khám sơ qua rồi lại giới thiệu đến 1 cơ sở tư nhân.


Các mẹ có mẹ nào biết địa chỉ khám ở đâu uy tín và chất lượng không các mẹ giới thiệu cho em với! Ngày nào em cũng nhìn mẹ uống thuốc giảm đau tới 4 - 5 lượt, nửa đêm đang ngủ cũng dậy uống thuốc, em thấy xót lắm! Các mẹ giúp em nhé!


Em cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ!