chuyện là nhà em có cậu bị ung thư máu, cậu bị nhiều năm nay rồi, chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. Hồi em còn du học bên Mỹ, mỗi lần bố mẹ gọi sang là gửi về cho cậu mấy lọ Gleevec 2500$/ lọ, mà cứ 1 tháng là hết 1 lọ. Rồi nghe nói suốt ngày phải truyền hồng cầu rồi bị chọc tủy xét nghiệm đau đớn lắm. ông xã em học ở Cuba về bảo bên ấy có thuốc chữa bảo từ nọc bò cạp chữa tốt lắm, lấy về cho cậu được mấy lọ thì sử dụng 1 năm tiến triển hẳn, không phải truyền máu mà giờ gần như bình thường rồi, sinh hoạt như người bình thường. hôm rồi em có xem trên Tv tự nhiên lại thấy quảng cáo đúng là thuốc mà trước cậu dùng. xong giờ bao nhiêu người hỏi nhờ em mua dùm. các mẹ xem tìm hiểu thuốc Vidatox ấy, em mua miễn thuế ở Cuba là 205$ 1 lọ dùng gần 2 tháng mà cậu em dùng 5 lọ là đã cải thiện lắm rồi. nhà ai có người bị ung thư thì đây là 1 thông tin hữu ích lắm ạ