Em bị sẹo lồi ở ngực với ở cánh tay. Từ hồi học cấp ba nó đã có nhưng lại không biết nó là sẹo lồi để chữa. đến bây giờ nhận thức được thì nó đã phát triển ra rồi nên khó điều trị.


Đôi khi nó làm em khá là mặc cảm, mặc dù em sống rất là lạc quan rồi đấy, mỗi lần thế lại rất khó chịu. Em tìm hiểu khá nhiều và biết sẹo lồi không chữa được, nhất là người có cơ địa sẹo lồi như em. Không mặc áo ngắn tay/ cổ hở rộng =((


Mỗi lần nghĩ đến nó, rồi nghĩ đến việc người khác biết được nó là em buồn rười rượi ý. Chính mình có lúc còn thấy sợ nữa làm sao mà người khác chấp nhận


được :'(, nhất là bạn trai.huhu.nếu mà nhìn thấy chắc ảnh hoảng sợ lắm.